Phát hiện đạn cối trên đường chạy marathon có vận động viên bị lũ cuốn tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 24-6, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết đã hoàn tất việc xử lý quả đạn cối do người dân phát hiện nằm trên đường chạy Giải siêu marathon quốc tế Dalat Ultra Trail 2020, giải chạy vừa phải dừng giữa chừng vì sự cố chết người.
 
Quả đạn cối dài khoảng 1 gang tay - Ảnh: L.Đ.
Theo đại tá Nguyễn Bình Sơn - chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, sau khi tiếp nhận thông tin về việc phát hiện đạn cối tại khu vực phía sau khu du lịch Thung lũng tình yêu (phường 8, Đà Lạt), đơn vị đã phối hợp Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng xử lý.
Sắp tới, cơ quan chức năng sẽ rà soát xung quanh khu du lịch Thung lũng tình yêu.
Trước đó, một nhóm người chơi môtô địa hình phát hiện quả đạn cối ngay trên đường chạy của giải Dalat Ultra Trail 2020 và quay phim đưa lên mạng xã hội vào ngày 20-6, thời điểm giải chạy đang diễn ra với sự tham gia của hơn 6.000 vận động viên.
Quả đạn cối có chiều dài hơn 20cm, nằm lộ thiên trên mặt đất khu vực phía sau khu du lịch Thung lũng tình yêu, thuộc cung đường các vận động viên đi qua.
Do thông tin phản ánh đến cơ quan chức năng chậm nên đến ngày 22-6 (khi giải chạy Dalat Ultra Trail kết thúc), cơ quan chức năng mới phong tỏa hiện trường để xử lý.
Dalat Ultra Trail 2020 là giải chạy gặp sự cố khi một vận động viên tử vong sau khi băng qua suối không có người hướng dẫn của ban tổ chức.
Việc phát hiện đạn cối được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc, và thêm một lần nữa đặt dấu hỏi về công tác đảm bảo an toàn của giải chạy thường niên do Công ty cổ phần Việt Nam MTB Series và Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Lâm Đồng phối hợp tổ chức.
M.VINH (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null