Nước sạch về làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Người dân làng Lơ Pơ (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro) vừa hoàn thành thi công và đưa vào sử dụng công trình nước sinh hoạt tự chảy. 
Làng Lơ Pơ có 135 hộ với 350 khẩu. Đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Được sự hỗ trợ của Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh và sự chung tay góp sức của dân làng, sau 10 ngày triển khai, công trình nước tự chảy đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong những ngày đầu năm mới.
Công trình với hệ thống đường ống dẫn nước lắp đặt từ trên núi về làng dài 3 km và đường ống chạy trong khu vực làng 1 km; 1 sân bê tông rộng 5 m2, hồ chứa nước với tổng giá trị xây dựng 105 triệu đồng; trong đó, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ 95 triệu đồng. Ngoài kinh phí xây dựng, chính quyền địa phương vận động người dân đóng góp 1.000 ngày công, kinh phí hỗ trợ ăn uống trong quá trình xây dựng ước tính 155 triệu đồng.
Công trình góp phần cung cấp nước sinh hoạt cho dân làng Lơ Pơ. Ảnh: Như Nguyện
Công trình góp phần cung cấp nước sinh hoạt cho dân làng Lơ Pơ (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro). Ảnh: Như Nguyện
Ông Trần Khương Vũ-Phó Chủ tịch UBND xã Chư Krêy-cho biết: “Trước đây, làng cũng đã được đầu tư công trình nước sạch nhưng những tháng mùa khô không đủ dùng. Vì vậy, sau khi khảo sát nguồn nước trên núi, chúng tôi tiến hành vận động và rất vui mừng khi được Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng”.  
Công trình dự kiến xây dựng trong nửa tháng nhưng với sự nhiệt tình, chung tay góp sức của mọi người nên thời gian rút ngắn chỉ còn trong 10 ngày. Anh Bdit phấn khởi nói: “Thanh niên trong làng đều hăng hái tham gia xây dựng để công trình nhanh chóng hoàn thành. Công việc nặng nhọc, vất vả nhưng mọi người không quản ngại. Bà con cảm ơn chính quyền địa phương và các Mạnh Thường Quân nhiều lắm”. 
Đại diện Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo cùng chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm tại lễ khánh thành công trình nước tự chảy. Ảnh: Như Nguyện
Đại diện Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo cùng chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm tại lễ khánh thành công trình nước tự chảy. Ảnh: Như Nguyện
Ngày khánh thành công trình nước tự chảy, dân làng mừng vui mở hội. Ông Đinh Văn Diu-Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Lơ Pơ-bộc bạch: “Trước đây, muốn có nước sạch dùng, mọi người phải lên núi hơn 3 km để gùi về, cực lắm. Nay công trình xây dựng ngay tại trung tâm làng, nguồn nước dồi dào, bà con thuận tiện sử dụng nên ai cũng vui mừng. Tôi cũng dặn dò bà con phải biết giữ gìn, tránh để công trình bị xuống cấp, hư hại”.
Đây là công trình thứ 2 do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh kêu gọi hỗ trợ xây dựng tại làng Lơ Pơ. Trước đó, Quỹ đã vận động Mạnh Thường Quân ủng hộ kinh phí xây dựng lớp học thiện nguyện tại làng. Ông Võ Minh Nghĩa-đại diện Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh-chia sẻ: Nhận thấy nhu cầu nước sạch của dân làng Lơ Pơ là chính đáng và cấp thiết trong khi nguồn lực địa phương hạn hẹp nên chúng tôi đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí xây dựng. Trước đó, lớp học thiện nguyện cũng được người dân đánh giá cao, ai cũng vui mừng vì phòng học khang trang, sạch đẹp, việc dạy và học cũng sẽ hiệu quả hơn. “Ngoài giúp bệnh nhân nghèo, chúng tôi cũng quan tâm hỗ trợ xây dựng các công trình dân sinh như: lớp học, công trình nước sạch, nhà cho người nghèo, tặng học bổng, tặng xe đạp cho học sinh nghèo…”-ông Nghĩa khẳng định.
NHƯ Ý

Có thể bạn quan tâm

Gặp mặt cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ qua các thời kỳ.

Phụ nữ Gia Lai tiếp bước và phát triển

(GLO)-Sáng 9-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025) với chủ đề “Phụ nữ Gia Lai tiếp bước và phát triển”.

Lãnh đạo xã Ia Hiao chỉ đạo công tác ứng phó với tình trạng ngập lụt trên địa bàn.

Người dân vùng ngập lụt xã Ia Hiao mong được an cư

(GLO)- Mỗi mùa mưa đến, hàng trăm hộ dân xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) lại đối mặt với cảnh ngập lụt, nhà cửa, ruộng vườn chìm trong biển nước. Vì thế, việc sớm được di dời đến nơi ở an toàn, ổn định sinh kế hiện là mong mỏi lớn nhất của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Các em nhỏ Làng trẻ em SOS Pleiku chăm chú xem múa lân.

Trung thu đoàn viên ở những mái nhà SOS

(GLO)-Những ngày đầu tháng 10, khi trăng Trung thu vừa tròn, tiếng trống lân lại rộn ràng vang lên trong khuôn viên các làng trẻ em SOS ở phường Thống Nhất và phường Quy Nhơn Đông. Giữa ánh đèn lung linh, nụ cười trong veo của con trẻ khiến không khí đêm rằm càng thêm ấm áp, chan chứa tình thương.

 Lồng đèn rồng dài 32 m rực sáng phố núi Pleiku

Lồng đèn rồng dài 32 m rực sáng phố núi Pleiku

(GLO)- Tối 5-10, hàng trăm người dân và các em nhỏ đã tụ hội tại 176 Hoàng Văn Thụ (phường Diên Hồng) để thích thú chiêm ngưỡng lồng đèn hình rồng dài 32 mét do gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thất tự thiết kế để đón Tết Trung thu. 

Trung thu tại Gia Lai năm nay sôi nổi với hoạt động handmade thiện nguyện, làm bánh, phiên chợ cộng đồng, mang đến niềm vui cho trẻ em.

E-magazine Gia Lai: Trẻ vui khám phá, sáng tạo dịp Trung thu

(GLO)-Trung thu năm nay thêm sắc màu mới với nhiều hoạt động thú vị: workshop handmade kết hợp thiện nguyện, trải nghiệm Trung thu xưa-nay hấp dẫn, phiên chợ cộng đồng rộn ràng, cởi mở... Sự đa dạng đó đem lại cho trẻ những trải nghiệm vui tươi dịp trăng rằm.

Người dân Gia Lai chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Người dân Gia Lai chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ

(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, các tổ chức, hội, nhóm thiện nguyện, người dân đã chung tay hỗ trợ. Chỉ sau 3 ngày, nhiều tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm đã được gửi đến các đầu mối tiếp nhận để sớm chuyển đến bà con bị thiệt hại nặng bởi cơn bão số 10 vừa qua.

null