Văn hóa

E-magazine Những cô gái đất võ gắn bó với nghệ thuật múa lân sư rồng

Bạn Trần Thảo Vy (SN 2004, ở phường Quy Nhơn) là một trong những gương mặt gắn bó lâu năm với CLB Kỳ Hoàn. Bén duyên với lân từ khi mới 15 tuổi, Vy bắt đầu làm quen với múa lân qua việc tập trống và chập chõa, rồi được các anh chị động viên thử sức ở vai trò múa lân, múa sư tử.

Theo Vy, múa lân không chỉ đòi hỏi thể lực, sức bền mà còn cần thần thái để truyền sự sống động đến khán giả. Nhờ 5-6 năm rèn luyện võ cổ truyền, cô nhanh chóng thích nghi, từ những động tác cơ bản đến các tiết mục khó như leo cây, múa bàn, rồi tiến tới kỹ thuật điêu luyện hơn với Mai hoa thung.

“Mỗi lần đứng dưới đầu lân là một lần thử thách bản thân. Vừa học võ vừa múa lân, em thấy tự hào lắm. Em chỉ mong sân chơi này ngày càng rộng hơn để nhiều bạn trẻ cùng chung tay giữ gìn và lan tỏa nghệ thuật múa lân”, Vy chia sẻ.

Nếu Vy mang dáng dấp mạnh mẽ, cứng cỏi thì Võ Thị Như Quỳnh (SN 2007, ở phường Quy Nhơn Đông) lại toát lên sự hồn nhiên. Thuở nhỏ, Quỳnh thường cùng bạn bè trong xóm múa lân mỗi dịp Trung thu. Lớn lên, niềm vui ngày ấy trở thành động lực để cô gia nhập CLB Kỳ Hoàn.

Hơn một năm gắn bó, Quỳnh đã trải qua nhiều bài tập khắc nghiệt, từ rèn thể lực, giữ tấn, làm quen với chiếc đầu lân nặng nề đến luyện từng chi tiết nhỏ như nháy mắt, cúi chào hay lắc đầu lân.

mua-lan-4.jpg
Như Quỳnh (trái) cùng Vy (phải) luyện tập cùng các nam vận động viên đi trước.

“Những động tác nhỏ nhìn thì đơn giản, nhưng để làm tự nhiên, có hồn, em phải mất hơn một năm mới thuần thục. Mỗi lần đứng dưới đầu lân, em như được sống trọn vẹn trong từng nhịp trống, từng bước chân lân. Em cố gắng biểu diễn thật tốt để khán giả cảm nhận được niềm vui mà CLB gửi gắm vào nghệ thuật này”, Quỳnh bày tỏ.

Cùng chung đam mê ấy, Đặng Mỹ Duyên (SN 2007, ở phường Quy Nhơn Nam) là gương mặt kế cận của CLB. Gia nhập CLB gần 2 năm, Duyên vừa đánh trống vừa kiên nhẫn rèn từng động tác lân cơ bản.

mua-lan-11.jpg
Đặng Mỹ Duyên (giữa) cùng các anh, chị trong CLB.

“Em đang tập lắc đầu lân và động tác chào khán giả. Ngày nào em cũng cố gắng để sớm được đứng trong đội hình chính. Với em, mỗi buổi tập không chỉ là học động tác mới mà còn là cơ hội tiến gần hơn tới ước mơ được cùng các anh chị biểu diễn”, Duyên bày tỏ.

Theo anh Hồ Lâm Thuận-Phó đoàn phụ trách CLB Kỳ Hoàn, tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, CLB không chỉ chú trọng chiêu mộ thành viên nam mà còn quan tâm phát triển lực lượng vận động viên nữ. Với niềm tự hào là con gái đất võ, các em luôn thể hiện tinh thần quyết tâm, kiên trì để chinh phục kỹ thuật khó, sánh ngang cùng nam giới trong bộ môn lân sư rồng.

Anh cho biết thêm: “Sự góp mặt của các vận động viên nữ mang đến màu sắc mới mẻ và hứng thú cho khán giả. Hiện nay, các em có thể đảm nhận mọi vị trí, từ đội trống, múa đầu lân, múa rồng đến những tiết mục khó như "cao không hái lộc" - lân leo cây. Đặc biệt, các thành viên nữ còn rèn luyện tiết mục Mai hoa thung - thử thách đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và kỹ thuật cao - để sẵn sàng trình diễn trong thời gian tới”.

Một buổi tập múa lân của các cô gái trước khi Trung thu đến. Clip: T.K - N.N

Có thể bạn quan tâm

Chùa Cây Thị nằm giữa không gian yên bình vùng quê. Ảnh: Ngọc Nhuận

Chùa Cây Thị: “Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống và trầm tích lịch sử

(GLO)- Giữa khu phố Tân Trung (phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai), chùa Cây Thị (tên chữ là Thanh Minh tự) là một “chứng nhân” đặc biệt, nơi đạo pháp hòa quyện cùng lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, lưu giữ những ký ức bi hùng của một vùng đất qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của đất nước.

Bánh Tết trong gian bếp tuổi thơ

Bánh Tết trong gian bếp tuổi thơ

(GLO)- Nay ở thành phố, mỗi lần đến Tết tôi ra siêu thị để mua bánh, mứt. Có đủ các loại, bình dân có, cao cấp có; miền Nam có, miền Bắc có, tùy chọn. Nhưng từ sâu thẳm, tôi vẫn luôn nhớ về một vùng quê của ấu thơ.

Ấn tượng chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng tại Mang Yang.

Ấn tượng chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng tại Mang Yang

(GLO)- Tối 25-1, tại Công viên Trần Phú (xã Mang Yang), Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) THCS Mang Yang phối hợp với các Trường PTDTNT THCS Ia Grai, Chư Păh, Đăk Đoa, Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, cồng chiêng chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Ký hiệu mùa xuân

Ký hiệu mùa xuân

Việt đến trong ánh nắng chiều ngọt ngào của ngày cạn Chạp. Cả khán phòng ngỡ ngàng. Cô bối rối. Mấy em nhỏ được thể lại chạy ùa đến vây lấy Việt. Nào bánh kẹo, nào quà tặng, thêm những bộ quần áo mới.

Gia hạn thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết 31-12-2026

Gia hạn thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết 31-12-2026

(GLO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 139/QĐ-TTg về việc gia hạn thời gian thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết ngày 31-12-2026.

Xã Ia Hiao bảo tồn lễ cúng bến nước

Xã Ia Hiao bảo tồn lễ cúng bến nước

(GLO)- Ngày 21-1, Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) có buổi làm việc với hệ thống chính trị thôn Sô Ma Hang A và thôn Sô Ma Hang B nhằm bàn giải pháp bảo tồn lễ cúng bến nước.

Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.

Tấm bình phong cổ - dấu tích xưa còn lại tại Văn miếu Bình Định. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đất học Bình Định: Dấu xưa từ những văn miếu, văn chỉ

(GLO) - Giữa dải đất miền Trung đầy nắng gió, Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) hiện lên không chỉ là “đất võ, trời văn”, mà còn là một vùng đất học lâu đời, nơi truyền thống hiếu học được kết tinh qua những văn miếu, văn chỉ, trường thi và nhiều thế hệ sĩ tử.