(GLO)- Năm 2024, sau khi xuất ngũ, anh Trần Quang Hồng về lái xe tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai. Công việc bận rộn nhưng anh đã sắp xếp thời gian hợp lý để vừa làm tốt nhiệm vụ cơ quan vừa theo đuổi đam mê nhiếp ảnh và đạt được nhiều giải thưởng quốc tế.
Giải Ảnh báo chí "Khoảnh khắc vàng" là sân chơi lớn cho các nhà báo, nhà nhiếp ảnh thể hiện tài năng, nghiệp vụ, góc nhìn độc đáo thông qua tác phẩm ảnh báo chí để phản ánh sinh động mọi mặt đời sống.
Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2/9, hàng trăm người đổ về phố Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu chụp ảnh. Nhiều thợ ảnh và tiểu thương tại đây cũng tận dụng thời điểm này để cung ứng các dịch vụ đặc biệt.
Nguồn tin của Tiền Phong cho biết H'Hen Niê quay lại với Tuấn Khôi. Cuối năm 2017, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nói cô đã chia tay, không hiểu lý do bạn trai rời đi.
Theo Travel+Leisure, với vô số khối núi đá vôi được bao phủ bởi rừng già xanh thẳm cùng làn nước xanh màu ngọc bích, vịnh Hạ Long là “điểm đến trong mơ” của các nhiếp ảnh gia và khách du lịch.
Nhiếp ảnh gia (NAG) chim nước là những người “dạo chơi cùng thiên nhiên”. Mỗi địa điểm thực địa luôn thay đổi theo từng ngày, phải nắm kỹ tình hình biến động để có kế hoạch bám sát đàn chim. Chụp vài chục loài có thể trong vài lần nhưng đôi khi, để tìm thêm một loài lại tốn vài năm.
(GLO)- Ở độ cao gần 1.500 m, vào mùa mưa, đỉnh Chư Nâm (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) ngập trong mây trời dày đặc khiến ai một lần lên núi cũng đem về biết bao xúc cảm.
Trước khi mang về hàng loạt giải thưởng thế giới, chị đã gặp biến cố lớn trong đời một người phụ nữ. Nhiếp ảnh đã đến như một sự động viên để rồi bất ngờ thay đổi cuộc đời chị mãi mãi.
(GLO)- Dù hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh gần như “đóng băng“ do dịch Covid-19, song những bức ảnh ra đời trong dịp “khai máy“ đầu năm của các nhiếp ảnh gia trên địa bàn vẫn không ngừng khai thác cái đẹp của con người và vùng đất Gia Lai.
Hơn 3 năm qua, anh Trần Khắc Huynh và thành viên Nhóm Chụp ảnh cưới thiện tâm Charity đã dành những ngày cuối tuần của mình để chụp ảnh cưới miễn phí cho các cặp đôi khuyết tật.
Năm nay đã 102 tuổi nhưng nhiếp ảnh gia tiền bối xứ Huế Võ Viết Đức vẫn còn khỏe và minh mẫn. Sống qua hai thế kỷ, ông là nhân chứng hiếm hoi còn lại của giai đoạn lịch sử đầy biến động.
“Buổi sáng ở núi rừng Gia Lai đẹp nhẹ nhàng khó tả. Những làn sương mai sớm, dòng sông mây bồng bềnh trôi một cách huyền ảo“, Ngô Thành Công, nhiếp ảnh gia trẻ tuổi chia sẻ.
Nhiếp ảnh gia Viết Thành (báo Hà Nội Mới) có chuyến đi Sa Pa chụp hoa mai anh đào. Những bức ảnh về loài hoa này được chụp bằng máy phim trông “lạ“ và rất lãng mạn.
(GLO)- Yêu thích việc bắt trọn những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống, của thiên nhiên, ông Lê Văn Vinh (103 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku) đã tìm đến với nhiếp ảnh. Những tác phẩm được ghi nhận, vinh danh càng khiến ông say mê hơn với bộ môn nghệ thuật này.
Đại bàng biển giành mồi ở Nhật Bản, ngựa hoang tung vó ở Pháp, gia đình báo đi săn mồi... là những khoảnh khắc ấn tượng được lưu lại trong ống kính các nhiếp ảnh gia người Anh.