Người phụ nữ tử vong sau nhiều ngày nhập viện nghi do bị đánh: Bắt tạm giam người chồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 21/9, lãnh đạo Viện KSND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Lê Duy Linh (SN 1979, trú tại xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Trước đó ngày 25/8, Bùi Lê Duy Linh sau khi đi cai nghiện về, phát hiện vợ mình là chị L.T.M (23 tuổi) thường xuyên liên lạc với người đàn ông khác trên mạng xã hội nên ghen tuông.
Ngày 28/8, Linh tiếp tục phát hiện chị M. đang nhắn tin với người đàn ông khác nên yêu cầu chị M. phải nói chuyện rõ ràng với mình. Sau khi nói chuyện Linh đồng ý bỏ qua cho chị M., tuy nhiên, tối cùng ngày Linh vẫn thấy chị M. chăm chú nhắn tin trên điện thoại.

Sau 4 ngày được cứu chữa ở Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, chị M. đã tử vong. Ảnh: NDCC
Sau 4 ngày được cứu chữa ở Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, chị M. đã tử vong. Ảnh: NDCC
Nghi ngờ vợ mình đang nhắn tin với người đàn ông khác nên Linh tức giận và đã dùng tay đánh nhiều cái vào người của chị M. Khi chị M. bỏ ra ngoài thì Linh đuổi theo và tiếp tục dùng tay tát mạnh vào mặt chị M. Bị đánh, chị M. bỏ chạy thì bị trượt chân ngã.
Lúc này, Linh kéo chị M. vào nhà rồi dùng tay tát vào mặt chị M. Sau đó, Linh tiếp tục đá vào người chị M. khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà. Thấy vậy, Linh bế con vào phòng, một lúc sau không thấy chị M. vào nên Linh chạy ra thì thấy vợ mình đã nằm bất động trên nền nhà. Chị M. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, đến ngày 5/9 thì tử vong.
Ngày 1/9, Linh đã đến Công an xã Hòa Tiến (huyện Krông Pắk) khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, Bùi Lê Duy Linh từng có 4 tiền án và 3 tiền sự.
Theo Phương Hằng (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null