Từ khóa: người Giẻ Triêng

Sáng ngời một tấm gương

Sáng ngời một tấm gương

Tôi gặp anh hùng A Xâu ngày 23/7/2023. Ông đang sống với người bạn đời là bà Y Poang tại thôn 14, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei. Người anh hùng huyền thoại này đã đi qua 83 mùa rẫy. Trí nhớ tuy suy giảm nhưng dấu ấn cuộc đời binh nghiệp của anh lính đặc công năm xưa vẫn được khắc nhớ như vừa từ những trận đánh trở về.
"Cà xạt" trên đồng ruộng người Giẻ Triêng

"Cà xạt" trên đồng ruộng người Giẻ Triêng

“Cà xạt“ hay “xẻng“ là cách gọi của người Giẻ Triêng ở xã Đăk Plô để chỉ một vật dụng tạo nên hệ thống âm thanh từ sức nước. Đối với bà con nơi đây, vật dụng này rất đỗi thân thuộc và được sử dụng để xua đuổi các loài chim, chuột, khỉ… không đến phá hoại cây lúa.
An cư nơi núi lở - Bài 1: Làng chạy

An cư nơi núi lở - Bài 1: Làng chạy

LTS: Chưa có năm nào miền Trung phải đối diện với những thảm họa sạt lở núi, lũ quét khốc liệt như năm 2020. Rừng núi xưa vốn là mái nhà xanh của vạn vật thì nay lại trở nên hung hãn, chực chờ sạt lở. Đã đến lúc cần phải rà soát, nhận diện lại tất cả những bất cập, bất thường ở khu vực miền núi các tỉnh miền Trung để giải thành công bài toán an cư cho người dân miền núi. Nhóm PV Báo SGGP có cuộc trở lại những điểm sạt lở núi ở các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Bình Định… để đi tìm lời giải hợp lý và bền vững của nan đề này.
Người Giẻ Triêng treo đầu trâu cầu no ấm

Người Giẻ Triêng treo đầu trâu cầu no ấm

Trước mỗi căn nhà của người Giẻ Triêng trên cao nguyên Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) đều treo những cái đầu trâu trông rất kỳ dị. Người lạ nhìn thấy sợ nhưng với bà con nơi đây, tục treo đầu trâu là niềm tự hào, mang lại may mắn và ấm no, hạnh phúc mỗi dịp tết đến, xuân về.
Nỗi lo bên dòng Đăk Mét

Nỗi lo bên dòng Đăk Mét

Hơn 3.000 người Giẻ Triêng ở 2 xã Phước Thành và Phước Lộc (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) sống trong sợ hãi, thiếu thốn, bị cô lập hơn nửa tháng qua. Bão số 9 đã gây ra lũ quét, sạt lở khiến toàn bộ tài sản, nhà cửa của người dân trôi theo dòng Đăk Mét. 9 người chết và 4 người mất tích sau trận sạt lở núi kinh hoàng. Người dân lâm vào cảnh khốn khó.
Kỳ bí "rừng ma" của người Giẻ Triêng

Kỳ bí "rừng ma" của người Giẻ Triêng

Trong cộng đồng người Giẻ Triêng ở vùng rẻo cao Bắc Tây Nguyên, thuộc làng Vai Trang, xã Đắk Long, huyện Đắk Glei (Kon Tum) đã từng tồn tại tục “thiên táng“ kỳ bí cho người chết. Chất chứa trong tục lệ đó là nhiều điều nhuốm màu sắc tâm linh, huyền bí theo cộng đồng thổ dân và tín ngưỡng nguyên thủy...