Người đàn ông đầu thú sau khi sát hại vợ cũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người đàn ông ở Đắk Nông sát hại vợ cũ và đâm trọng thương nhân tình của vợ cũ vì đón con không thông báo. Sau vụ việc, người đàn ông gọi điện báo công an để đầu thú.

Hôm ngày 14.3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Thanh Thường (45 tuổi, trú tại xã Đắk R'Măng, H.Đắk Glong, Đắk Nông), để điều tra hành vi giết người (sát hại vợ cũ).

Theo cơ quan chức năng, vợ chồng ông Lâm Thanh Thường và bà H'R (cùng trú tại xã Đắk R'Măng) đã ly hôn và có một người con trai chung đang sống cùng Thường.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Ngày 7.3, bà H'R đến nhà ông Thường đón con chung đi chơi. Khi đón con, bà H'R không báo với Thường nên Thường bực tức, xảy ra mâu thuẫn với vợ cũ.

Đến khoảng 18 giờ 30 ngày 8.3, Thường cầm 2 con dao và 1 bình xịt hơi cay tìm đến nhà bà H'R. Lúc này, Thường thấy ông V. (nhân tình của bà H'R) đang có mặt tại đây.

Thường liền xịt hơi cay vào mặt, tấn công, đâm nhiều nhát dao vào người ông V. khiến người này bị thương nặng.

Khi bà H'R bỏ chạy, Thường đuổi theo, tấn công, đâm nhiều nhát dao vào người vợ cũ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại vợ cũ, Thường về nhà và gọi điện thoại báo cho Công an xã Đắk R'Măng để đầu thú.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Theo Hữu Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Những “kỹ sư” áo lính

Những “kỹ sư” áo lính

Năm nay, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk ghi nhận một bước tiến đáng kể với nhiều sáng kiến, cải tiến tiêu biểu có ứng dụng công nghệ số do chính cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện.

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Bia Di tích lịch sử quốc gia "Tiểu ban Giáo dục thời kỳ 1965 – 1975" vừa được khánh thành tại xã Cư Pui (huyện Krông Bông, Đắk Lắk), ngay tại vị trí Tiểu ban Giáo dục của tỉnh đứng chân hơn 50 năm trước đã đem đến những cảm xúc sâu lắng trong lòng nhiều thế hệ ngành giáo dục tỉnh.