Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ Đình Đảm: Lặng lẽ đóng góp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ việc đam mê chụp ảnh và ngưỡng mộ những người có thành tựu về nghiệp võ, nghệ sĩ Võ Đình Đảm (SN 1961, quê ở huyện Tây Sơn, đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh) đã quyết định dành phần lớn thời gian để chụp ảnh về chủ đề võ cổ truyền. Thông qua nhiếp ảnh, ông mong muốn tôn vinh vẻ đẹp của quê hương, đặc biệt là vẻ đẹp của võ Tây Sơn Bình Định.

Mê nhiếp ảnh từ nhỏ nhưng đến khi kinh tế gia đình ổn định, Võ Đình Đảm mới mạnh dạn tham gia lớp nhiếp ảnh của Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh để nắm bắt thêm về kỹ thuật. Ông dùng nhiếp ảnh để gắn kết với bạn bè, đi đến nhiều nơi và cũng giành được một số giải thưởng, trong đó đáng chú ý là tấm HCV Giải Two Country Circuit 2020 (Cuộc thi được Cộng hòa Serbia và Cộng hòa Montenegro phối hợp tổ chức với ba chủ đề: Thiên nhiên, tự do cho ảnh màu, đơn sắc, dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế - FIAP)…

NSNA Võ Đình Đảm (ngồi hàng đầu, ngoài cùng bên phải) tại Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VI - năm 2024. Ảnh: NVCC

NSNA Võ Đình Đảm (ngồi hàng đầu, ngoài cùng bên phải) tại Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VI - năm 2024. Ảnh: NVCC

Là người con của đất Võ, ông nuôi ý tưởng thực hiện bộ ảnh tôn vinh vẻ đẹp của vùng đất, con người Tây Sơn - Bình Định được nhiều người ủng hộ. Trong đó, khi có ý định thực hiện dự án chụp ảnh những người con Tây Sơn xa xứ có đóng góp nhất định cho cộng đồng, ông đã được Hội Đồng hương Tây Sơn tại TP Hồ Chí Minh đồng hành.

Trong dịp chụp ảnh cho một cuộc thi võ nhạc tại TP Hồ Chí Minh năm 2017, nghệ sĩ Võ Đình Đảm được xem đoàn môn phái Thanh Long trình diễn võ thuật có dùng binh khí là khăn và khiên. Với vốn kiến thức về võ thuật của mình, tay máy người Tây Sơn giải thích: Chiếc khăn và khiên dùng trong võ cổ truyền là một đặc điểm không lẫn vào đâu được của dòng võ Tây Sơn Bình Định. Hiểu điều này tôi càng thêm yêu nét đẹp của võ cổ truyền và yêu quý những vị võ nhân.

Một số tác phẩm có chủ đề về võ cổ truyền Bình Định của ông như Hà nguyệt tẩu giành giải nhì tại cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Bình Định năm 2023; Hào khí Tây Sơn được trưng bày tại triển lãm Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh quốc tế năm 2021.

Nhìn ông say sưa chụp các khoảnh khắc tại Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VI - năm 2024, có thể nhận thấy ở đó toát lên niềm đam mê, chăm chút cho từng khuôn hình. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ Đình Đảm chia sẻ: Nhiều năm qua, tôi chỉ chụp hình và tặng với mong muốn lưu giữ, đóng góp vào công tác bảo tồn võ cổ truyền Bình Định theo cách riêng tư và lặng lẽ nhất.

Gần đây, ông lần lượt chia sẻ các hình ảnh liên quan đến võ cổ truyền do chính mình chụp trên trang Facebook cá nhân, như một cách gửi tặng đến các võ sư, HLV, võ sinh, trọng tài, giúp họ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp. Những lời đề nghị xin ảnh gốc luôn được ông đáp lại bằng sự nhiệt tình, vui vẻ và trân quý…

KIỀU VY

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null