Mìn để trong nhà bất ngờ phát nổ, 1 người chết, 1 người nguy kịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngôi nhà nằm cách xa khu dân cư bất ngờ phát nổ khiến 1 người tử vong và 1 người nhập viện cấp cứu.
 
Mìn để trong nhà bất ngờ phát nổ, 1 người chết, 1 người nguy kịch. Ảnh minh họa.
Ngày 24/11, một lãnh đạo UBND xã Đức Mạnh (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ mìn làm một người tử vong, một người bị thương nhập viện cấp cứu.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 23/11, một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra tại một ngôi nhà thuộc thôn Đức Bình (xã Đức Mạnh).
Vào thời điểm xảy ra tiếng nổ, trong nhà có ông L.V.T. (52 tuổi, ngụ huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) và một người thanh niên (chưa xác định rõ danh tính).
Vụ nổ khiến thanh niên tử vong, ông T. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Theo tìm hiểu, khu vực nổ nằm trong rẫy, xa khu dân cư. Trước đây, khu vực này là mỏ đá nhưng đã bỏ, không hoạt động khai thác nữa. Căn nhà bị nổ là căn nhà cũ, mìn được để bên trong và vào thời điểm trên thì bất ngờ phát nổ.
Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
An Nhiên (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.