''Mèo du Xuân'': Gần 100 tác phẩm độc đáo đón năm mới Quý Mão 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Triển lãm mang đến 28 dấu ấn nghệ thuật cá nhân của 28 tác giả, gồm các họa sỹ, nhà điêu khắc gỗ/gốm như để thay cho lời chúc mừng năm mới bằng nghệ thuật và cái đẹp tới tất cả mọi người.

Đến hẹn lại lên, Gallery 39 do họa sỹ Lê Thiết Cương sáng lập lại mang đến triển lãm nghệ thuật cuối năm nhằm chào đón con giáp năm mới. Triển lãm năm nay có tên "Mèo du Xuân."

Với thần đón "Mèo vàng" (Quý Mão), 100 tác phẩm từ tranh, tượng và gốm sẽ được trưng bày tại tầng 2 Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội).

Triển lãm kéo dài trong 12 ngày từ 28/12/2022 đến hết ngày 10/1/2023. Thời gian khai mạc là 16 giờ ngày 28/12.

"Quý Mão thuộc hành Kim nên có thể coi 2023 là năm 'mèo vàng.' 'Mèo du Xuân' chính là lời chúc mừng bằng nghệ thuật, bằng cái đẹp của chúng tôi tới các bạn," đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Đây là triển lãm nghệ thuật chào con giáp quy tụ nhiều nghệ sỹ nhất mà Gallery 39 từng tổ chức: 28 họa sỹ, nhà điêu khắc. Mỗi tác giả đem đến một dấu ấn riêng trên đa dạng chất liệu, từ tranh sơn dầu, bột màu, xé giấy, sơn mài, điêu khắc, gốm Phù Lãng, Hương Canh, khắc gỗ...

Một số nghệ sỹ tham gia cùng triển lãm lần này gồm có: Chủ tịch Hội Nhà văn-nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà thơ-nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha, các nghệ sỹ Hồng Việt Dũng, Đào Hải Phong, Doãn Hoàng Lâm, Bình Nhi, Vương Linh, Lê Minh Trí...

Đúng như tên gọi "Mèo du Xuân," triển lãm không chỉ tập trung chủ đề về mèo mà còn có những tác phẩm về phong cảnh đất trời, về hoa, về mùa Xuân và sự sinh sôi nảy nở với muôn hoa khoe sắc. Triển lãm do "fashionista" Tống Diệu Hằng làm giám tuyển.

Một số tác phẩm sẽ góp mặt tại triển lãm:


 

Tranh của Chủ tịch Hội Nhà văn, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. (Ảnh: BTC)
Tranh của Chủ tịch Hội Nhà văn, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. (Ảnh: BTC)
Tác phẩm của họa sỹ Lê Thiết Cương. (Ảnh: BTC)
Tác phẩm của họa sỹ Lê Thiết Cương. (Ảnh: BTC)
 Tranh của tác giả Trần Giang Nam. (Ảnh: BTC)
Tranh của tác giả Trần Giang Nam. (Ảnh: BTC)
Tác phẩm điêu khắc của nghệ sỹ Lê Ngọc Thuận. (Ảnh: BTC)
Tác phẩm điêu khắc của nghệ sỹ Lê Ngọc Thuận. (Ảnh: BTC)
 Ngày Tết qua nét bút của tác giả Nguyễn Quốc Thắng. (Ảnh: BTC)
Ngày Tết qua nét bút của tác giả Nguyễn Quốc Thắng. (Ảnh: BTC)
Một tác phẩm của họa sỹ Doãn Hoàng Lâm. (Ảnh: BTC)
Một tác phẩm của họa sỹ Doãn Hoàng Lâm. (Ảnh: BTC)
Dịu dàng hình tượng mèo dưới nét bút của tác giả Hoàng Phương Liên. (Ảnh: BTC)
Dịu dàng hình tượng mèo dưới nét bút của tác giả Hoàng Phương Liên. (Ảnh: BTC)
Tranh của họa sỹ Đào Hải Phong. (Ảnh: BTC)
Tranh của họa sỹ Đào Hải Phong. (Ảnh: BTC)


Theo Minh Anh (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Xếp sách nghệ thuật

Xếp sách nghệ thuật

(GLO)- Như một kiến trúc sư với nguyên vật liệu là sách, các nhân viên Thư viện tỉnh Gia Lai đã dày công sáng tạo và mô phỏng thành công nhiều công trình văn hóa-lịch sử đẹp mắt nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về văn hóa đọc.
Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

(GLO)- Đất trời Tây Nguyên trong bung biêng thanh âm cồng chiêng, men cay rượu cần nồng nàn, vấn vít, nhịp xoang quyến luyến, tay nắm tay chẳng rời... được nhà thơ Ngô Thanh Vân một lần nữa nhắc đến trong bài thơ "Vào hội".

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...