Mái nhà chung văn hóa-nghệ thuật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều năm qua, cùng với câu lạc bộ (CLB) học thuật, các CLB văn hóa-nghệ thuật đã được nhiều trường THPT ở TP. Pleiku thành lập. Đây là mái nhà chung giúp các em nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật.
THỎA ĐAM MÊ
PBC Music Club, Diary of Phan Bội Châu (Trường THPT Phan Bội Châu), HV Music Club (Trường THPT chuyên Hùng Vương) hay CLB Văn hóa-Nghệ thuật Trường THPT Pleiku là những cái tên khá quen thuộc với các bạn học sinh đam mê ca hát, chơi nhạc cụ hay nhiếp ảnh. Bằng sự năng động, sáng tạo, các thành viên đã khiến những CLB này hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, trở thành sân chơi lành mạnh, từ đó giúp trau dồi những kỹ năng mềm hết sức bổ ích.
Tham gia CLB Văn hóa-Nghệ thuật giúp các bạn học sinh trở nên năng động, sáng tạo hơn (ảnh CLB cung cấp).
Tham gia CLB Văn hóa-Nghệ thuật giúp các bạn học sinh trở nên năng động, sáng tạo hơn (ảnh CLB cung cấp).
Câu lạc bộ Văn hóa-Nghệ thuật Trường THPT Pleiku thành lập cách nay 4 năm. Cô Đỗ Thị Thu Thủy-người sáng lập CLB-bày tỏ: “Qua các hội diễn văn nghệ cấp trường, tôi nhận thấy nhiều em học sinh có năng khiếu ca hát. Với mong muốn tập hợp, tạo môi trường để các em nuôi dưỡng đam mê, Ban Giám hiệu nhà trường đã đồng ý cho thành lập CLB Văn nghệ. Trong quá trình sinh hoạt, nhiều em còn bộc lộ thêm năng khiếu ở các lĩnh vực khác như nhảy, thiết kế… nên CLB được đổi tên thành CLB Văn hóa-Nghệ thuật, trở thành ngôi nhà chung của các em học sinh có chung niềm đam mê”.  
Nhằm tạo không gian sinh hoạt cho những bạn yêu âm nhạc, PBC Music Club của Trường THPT Phan Bội Châu cũng ra mắt với 30 thành viên chia thành 3 nhóm: hát, nhảy và chơi nhạc cụ. Em Nguyễn Hoàng Nguyên-lớp 12C2, Chủ nhiệm CLB-chia sẻ: “Khi tham gia sân chơi này, các bạn rất vui vì tìm được những người có chung đam mê, sở thích, được chia sẻ, học hỏi và cùng nhau luyện tập, phát huy năng khiếu của mình. Nhờ có các bạn mà chương trình biểu diễn văn nghệ trong trường trở nên hấp dẫn, phong phú hơn”.
Ngoài âm nhạc thì nhiếp ảnh cũng là một môn nghệ thuật có sức hấp dẫn lớn các bạn học sinh. Đó là lý do các CLB như Diary of Phan Bội Châu (Trường THPT Phan Bội Châu), HV Capture&Blink (Trường THPT chuyên Hùng Vương) lần lượt ra đời giúp các “tay máy” thỏa niềm đam mê với những khoảnh khắc sáng tạo trẻ trung, cá tính, mang đậm chất nghệ thuật.
NƠI TRAU DỒI KỸ NĂNG
Không chỉ thỏa niềm đam mê nghệ thuật, tham gia sinh hoạt tại các CLB còn là cơ hội để các bạn học sinh trang bị thêm nhiều kỹ năng mềm, định hướng nghề nghiệp, tạo tiền đề vững vàng hơn cho tương lai.
Câu lạc bộ Văn hóa-Nghệ thuật Trường THPT Pleiku (ảnh CLB cung cấp).
Câu lạc bộ Văn hóa-Nghệ thuật Trường THPT Pleiku (ảnh CLB cung cấp).
Câu lạc bộ Văn hóa-Nghệ thuật Trường THPT Pleiku hiện có 60 thành viên được chia thành 3 ban: âm nhạc, nhảy và tổ chức sự kiện. Mỗi năm học, CLB có 3 chương trình chính. Đó là buổi casting-tuyển chọn thành viên; chương trình chào đón thành viên mới và Spring Day (Thanh xuân). Trong đó, chương trình Spring Day là hoạt động “đinh” của CLB, được đầu tư lên kế hoạch bài bản. Vừa qua, chương trình đã tổ chức rất thành công với sự tham gia hơn 500 học sinh thuộc các trường THPT trên địa bàn thành phố cùng các thầy-cô giáo, phụ huynh. Em Vũ Hoàng Đại-lớp 12D1, Chủ nhiệm CLB-chia sẻ: “Đây là chương trình ghi lại những kỷ niệm đẹp cho lứa tuổi học trò nên tụi em rất chú trọng từ khâu lên kịch bản, xây dựng kế hoạch, truyền thông và xin hỗ trợ kinh phí. Qua mỗi chương trình như vậy, tụi em học thêm được nhiều điều từ cách tổ chức chương trình, kỹ năng vận động tài trợ, truyền thông. Hoạt động này hỗ trợ em rất nhiều bởi em dự định sẽ đăng ký ngành học tương lai là tổ chức sự kiện”.
2 năm tham gia trong CLB Văn hóa-Nghệ thuật của trường là khoảng thời gian em Quách Thị Diễm Quỳnh (lớp 11B4, Trường THPT Pleiku) không chỉ thỏa niềm đam mê nghệ thuật mà còn học hỏi được nhiều kiến thức, kỹ năng mềm khác. “Em thấy mình tự tin, mạnh dạn và yêu bản thân mình hơn. Đồng thời, sau 2 năm sinh hoạt tại CLB, em được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, cách giao tiếp, nói trước đám đông… Đây đều là những kỹ năng cần thiết cho công việc cũng như cuộc sống sau này”-Diễm Quỳnh bày tỏ.
Câu lạc bộ HV Capture&Blink (Trường THPT chuyên Hùng Vương) cũng được xem là nơi “ươm mầm” đam mê nhiếp ảnh trong học sinh. Tham gia sinh hoạt tại CLB này đã hơn 1 năm và là thành viên của Ban chủ nhiệm, em Lương Trần Thùy Trang (lớp 12C2B) chia sẻ: “HV Capture&Blink là nơi giúp em trưởng thành hơn rất nhiều không chỉ về kỹ thuật nhiếp ảnh mà còn trong nhiều mặt khác. Ở đây em được học hỏi kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, có thêm nhiều mối quan hệ và kiến thức xã hội. Mặc dù ngành học sau này của em không liên quan đến nhiếp ảnh, nhưng em dự định đây sẽ là “nghề tay trái” trong quá trình em học đại học hoặc khi đã đi làm. Đó là cách để có thêm thu nhập cũng như thỏa niềm đam mê, xóa bỏ căng thẳng, mệt mỏi, áp lực trong cuộc sống”.
Dõi theo từng bước trưởng thành của các em học sinh, cô Đỗ Thị Thu Thủy nhận định: “Hầu hết các em khi tham gia sinh hoạt tại CLB trong trường đều sớm trưởng thành, hoàn thiện nhiều kỹ năng. Các em năng động hơn, có nhiều ý tưởng táo bạo, tổ chức hoạt động ngày càng chuyên nghiệp. Nhiều em đã tìm được hướng đi nghề nghiệp khi tham gia CLB như truyền thông, tổ chức sự kiện hay nghệ thuật ca hát… Đây là tín hiệu tích cực cho các mô hình sinh hoạt CLB, đội, nhóm trong trường học”.
PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.