Lên bán đảo Sơn Trà mùa thay lá, ngắm 'nữ hoàng linh trưởng' đi kiếm ăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mùa này, du khách lên bán đảo Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) có thể ngắm những đàn voọc chà vá chân nâu - được mệnh danh là 'nữ hoàng linh trưởng' - thong dong đi kiếm ăn.

Tháng 5 về, đứng ở đâu trên bán đảo Sơn Trà (TP.Đà Nẵng), khách cũng có thể chiêm ngưỡng bức tranh màu sắc rực rỡ được "vẽ" nên bởi hoa, lá của những loài cây đặc hữu.

Từng vạt rừng như đang đổi màu giữa không gian tươi xanh. Hoa sim tím, phượng dây đỏ, rừng chò chỉ... rực rỡ với sắc hồng chen lẫn rừng cây thàn mát (sưa trắng) trổ hoa tím ngắt, tạo nên khung cảnh lãng mạn hiếm thấy.

Mùa này, từ đỉnh Sơn Trà có thể chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt mĩ
Mùa này, từ đỉnh Sơn Trà có thể chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt mĩ

Hòa lẫn vào khung cảnh đó, những con voọc chà vá chân nâu - loài linh trưởng đặc hữu ở Sơn Trà đang tung tăng chuyền cành đi kiếm ăn. Vào mùa này, không khó để bắt gặp những "gia đình voọc" đung đưa trên cành, thong thả với lấy những chiếc lá non.

Đây cũng là lúc giới nhiếp ảnh đổ xô về "săn" những khoảnh khắc độc đáo. Dẫu vậy, không phải ai cũng may mắn bắt gặp và ghi lại được những bức hình giá trị này.

Lá chò non (hay còn gọi lá đỏ) và hoa chò có màu trắng đục là một trong những món ăn yêu thích của "nữ hoàng linh trưởng" voọc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà. ẢNH: NGUYỄN TRÌNH
Lá chò non (hay còn gọi lá đỏ) và hoa chò có màu trắng đục là một trong những món ăn yêu thích của "nữ hoàng linh trưởng" voọc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà. ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

Cách trung tâm thành phố khoảng 10 km về phía đông bắc, bán đảo Sơn Trà - "lá phổi xanh" của Đà Nẵng, là nơi sinh trưởng của hơn 1.000 loài thực vật và 531 loài động vật sinh sống.

Đặc biệt, với độ cao gần 700 m, bán đảo Sơn Trà mang đặc trưng vùng rừng ven biển nhiệt đới, khí hậu biến đổi theo thời gian trong ngày: sáng như mùa xuân, trưa là mùa hạ, chiều mang sắc thu và tối như mùa đông.

Thanh Niên xin giới thiệu bộ ảnh ghi nhận cảnh đàn voọc chà vá chân nâu chuyền cành dưới tán rừng bán đảo Sơn Trà đi kiếm ăn:

Trong sắc màu đa dạng của thiên nhiên Sơn Trà, thời điểm tháng 5 đang là mùa ra lá và hoa của rừng chò. ẢNH: NGUYỄN TRÌNH
Trong sắc màu đa dạng của thiên nhiên Sơn Trà, thời điểm tháng 5 đang là mùa ra lá và hoa của rừng chò. ẢNH: NGUYỄN TRÌNH
Hình ảnh dễ thương trên bán đảo Sơn Trà mà không phải du khách nào cũng có cơ hội bắt gặp. ẢNH: NGUYỄN TRÌNH
Hình ảnh dễ thương trên bán đảo Sơn Trà mà không phải du khách nào cũng có cơ hội bắt gặp. ẢNH: NGUYỄN TRÌNH
Lá non của cây chò có màu đỏ rực rỡ trong sắc vàng của ánh nắng. ẢNH: NGUYỄN TRÌNH
Lá non của cây chò có màu đỏ rực rỡ trong sắc vàng của ánh nắng. ẢNH: NGUYỄN TRÌNH
Những gia đình "nữ hoàng linh trưởng" thong dong trong mùa bán đảo Sơn Trà thay lá. ẢNH: NGUYỄN TRÌNH
Những gia đình "nữ hoàng linh trưởng" thong dong trong mùa bán đảo Sơn Trà thay lá. ẢNH: NGUYỄN TRÌNH
Đây là khoảng thời gian có thể nói đẹp nhất trong năm trên bán đảo Sơn Trà với những cánh rừng đa sắc màu cùng điểm nhấn đặc biệt là sự xuất hiện của "nữ hoàng linh trưởng". ẢNH: NGUYỄN TRÌNH
Đây là khoảng thời gian có thể nói đẹp nhất trong năm trên bán đảo Sơn Trà với những cánh rừng đa sắc màu cùng điểm nhấn đặc biệt là sự xuất hiện của "nữ hoàng linh trưởng". ẢNH: NGUYỄN TRÌNH
Đây cũng là lúc đông đảo du khách và nhiếp ảnh gia đến để “săn” những tấm ảnh kỷ niệm. ẢNH: NGUYỄN TRÌNH
Đây cũng là lúc đông đảo du khách và nhiếp ảnh gia đến để “săn” những tấm ảnh kỷ niệm. ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

Theo Nguyễn Trình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

(GLO)- Quy Nhơn không ồn ào, không phô trương, đô thị biển này chọn cho mình một cách hiện diện rất khác trên bản đồ du lịch quốc tế. Đó là sự giản dị, trong lành và nhịp sống chậm rãi. Và có lẽ, chính điều đó lại đang trở thành “tấm hộ chiếu” đặc biệt để đô thị này từng bước vươn ra thế giới.

Phố biển Quy Nhơn vào guồng đón khách

Phố biển Quy Nhơn vào mùa đón khách

(GLO)- Trước thềm Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra tối 28-3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), nhiều cơ sở lưu trú khu vực phía Đông tỉnh đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, từ nâng cấp hạ tầng đến đào tạo nhân lực, sẵn sàng đón lượng lớn du khách.

Thác Mơ mùa nước đổ

Thác Mơ mùa nước đổ

(GLO)- Thác Mơ là tên gọi do cộng đồng du lịch đặt cho dòng thác bắt nguồn từ suối Ia Khai (thuộc làng Ếch, xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai) trước khi đổ vào dòng Pô Cô huyền thoại.

Người trẻ “mê đi” truyền năng lượng tích cực

Người trẻ “mê đi” truyền năng lượng tích cực

(GLO)- Không chỉ là chuyến đi trải nghiệm, có những bạn trẻ chọn cách kể lại hành trình của mình qua mạng xã hội như một cách lan tỏa văn hóa địa phương và tình yêu quê hương, đất nước. Những thước phim, bức ảnh dung dị và chân thực góp phần giúp hình ảnh địa phương đến gần hơn với cộng đồng.