Lễ hội câu cá trên sông băng ở Hàn Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mùa đông Hàn Quốc rất thích hợp để trượt tuyết, tắm suối nước nóng, câu cá trên sông băng cùng nhiều lễ hội hấp dẫn.

Ngoài những môn thể thao ngoài trời, mùa đông Hàn Quốc còn nổi tiếng với nhiều lễ hội truyền thống.
Ngoài những môn thể thao ngoài trời, mùa đông Hàn Quốc còn nổi tiếng với nhiều lễ hội truyền thống.



Từ cuối tháng 11, Hàn Quốc bắt đầu có tuyết rơi, mùa đông ở xứ sở kim chi thường kéo dài đến tháng ba năm sau. Không rực rỡ như mùa xuân khi hoa anh đào nở rộ, sôi động như mùa hè với lễ hội biển ở Busan hay lãng mạn như mùa thu lá vàng, mùa đông ở Hàn Quốc mang vẻ đẹp huyền ảo với khung cảnh tuyết trắng.

Theo ông Jung Chang Wook, trưởng Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, trong những năm gần đây, Hàn Quốc là điểm đến được nhiều du khách Việt ưa thích. Số lượng du khách Việt Nam đến với Hàn Quốc tăng trưởng nhanh qua các năm.

"Dự kiến đến hết tháng 11, số lượng du khách Việt Nam du lịch tới Hàn Quốc sẽ đạt 429.000 lượt, tăng trưởng hơn 40% so với năm 2017", ông Jung Chang Wook cho biết. Ông kỳ vọng sẽ đón hơn 60.000 lượt du khách Việt Nam trong mùa đông năm nay.

 Bạn có thể trải nghiệm những hoạt động hấp dẫn như ngắm tuyết rơi, trượt tuyết, ngồi xe kéo, câu cá trên sông băng hay thưởng thức những món ăn vặt chỉ có trong ngày lạnh. Năm nay, du lịch Hàn Quốc còn giới thiệu đến du khách nhiều lễ hội mùa đông hấp dẫn.

Lễ hội câu cá trên băng Pyeongchang (22/12 đến 27/1/2019) diễn ra tại quận Pyeongchang, tỉnh Gangwon. Ngoài câu cá hồi trên băng, du khách còn được tham gia nhiều chơi trò chơi dân gian, đi xe trượt tuyết... Cá hồi được câu lên sẽ được chế biến ngay tại nhà hàng gần đó.    

Lễ hội câu cá trên băng Hwacheon (từ 5/2 - 27/2/2019) có lịch sử lâu đời diễn tại quận Hwacheon, tỉnh Gangwon. Sự kiện này này thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách tới tham dự mỗi năm.

Lễ hội tuyết tại núi Taebaek (từ 18/1 đến 3/2/2019) diễn ra tại vườn quốc gia Taebaek, tỉnh Gangwon. Tại đây, du  khách có thể tham gia các hoạt động như trượt ván tuyết, ngắm các tác phẩm băng đăng và trải nghiệm ẩm thực mùa đông Hàn Quốc.

Kim Cương (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Khách Nga, Ấn Độ tới Việt Nam tăng mạnh

Khách Nga, Ấn Độ tới Việt Nam tăng mạnh

Sau 9 tháng năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 15,4 triệu lượt khách quốc tế, đạt hơn 61% kế hoạch năm (25 triệu lượt). Với đà tăng trưởng hiện nay, ngành du lịch cần khoảng 9,6 triệu lượt khách nữa trong quý cuối cùng để cán đích mục tiêu đề ra.

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc được Lonely Planet vinh danh

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc được Lonely Planet vinh danh

Ngày 30/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị thông tin, tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet vừa thông tin đến độc giả về Top 15 điểm đến và trải nghiệm hấp dẫn nhất Việt Nam, trong đó Quảng Trị có 2 điểm đến là Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc.

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

(GLO)- Những chiếc bánh cổ truyền tiếp tục hiện diện trong đời sống người Việt hôm nay. Chúng không chỉ là món ăn mà còn góp phần làm giàu thêm, phong phú cho đời sống văn hóa. Nghề làm bánh cũng được trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ đem lại thu nhập mà còn củng cố vị thế phụ nữ.

Ông Yaih (bên phải) chế biến món cơm lam truyền thống của người Jrai. Ảnh: Trần Dung

Những đầu bếp trưởng thành từ buôn làng

(GLO)- Ở các buôn làng Jrai, Bahnar vùng cao nguyên Gia Lai, có những người không qua trường lớp chính quy nhưng am hiểu ẩm thực truyền thống, chế biến nhiều món ngon. Họ được tin tưởng giao đứng bếp trong buổi tiệc của làng, ngoài ra còn góp mặt tại sự kiện, nhà hàng, quán ăn ở nhiều nơi.

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Nằm cách không xa trung tâm thành phố, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài từ lâu đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của người dân Đà Nẵng cũng như du khách gần xa.

Thung lũng Ia Nung mùa nước nổi như tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Cao nguyên mùa... nước nổi

(GLO)- Từ tháng 6 đến tháng 12 hàng năm, cao nguyên Gia Lai mang một vẻ đẹp riêng có, trải dài trên những thung lũng được hình thành từ các miệng núi lửa đã tắt. Khi nước từ triền đồi đổ xuống, cao nguyên như một tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời và đánh thức nhịp sống của cư dân phố núi.

null