Lâm Đồng: Xe giường nằm lao xuống bờ suối, hành khách đập kính thoát thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi đi đến một khúc cua trước cầu Đa Sa, xe khách giường nằm biển số 51B-295.76 bất ngờ lấn sang trái đường, đâm bay hộ lan và lao xuống vực bên dưới cầu. 
Hiện trường vụ tai nạn xe giường nằm. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Hiện trường vụ tai nạn xe giường nằm. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Sáng 18/8, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên Quốc lộ 27C, đoạn qua xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều hành khách hoảng loạn, phải đập vỡ cửa kính để thoát thân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe khách giường nằm 2 tầng biển số 51B-295.76 của hãng xe Phương Trang lưu thông hướng Nha Trang-Đà Lạt.

Khi đi đến một khúc cua trước cầu Đa Sa (km 108+639 quốc lộ 27C, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 20km), xe bất ngờ lấn sang trái đường, đâm bay hộ lan và lao xuống vực bên dưới cầu. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đến sát bờ suối, cách mặt đường khoảng 5m.

Rất may xe không bị lật nên tài xế và hành khách đã đập kính cửa sổ ở phía đuôi xe để thoát ra ngoài. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng 10 hành khách nhưng tất cả đều an toàn, không bị thương tích. Chiếc xe khách cũng bị hư hỏng phần đầu xe.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến hiện trường, phối hợp với lực lượng địa phương và xe cứu hộ để đưa chiếc xe khách trở lại mặt đường. Sau khi xảy ra vụ việc, các hành khách cũng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, ổn định tinh thần.

Đến 8 giờ 30 phút sáng 18/8, chiếc xe khách đã được lực lượng cứu hộ đưa lên khỏi vực, hiện trường vụ tai nạn cơ bản được giải tỏa.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Nguyễn Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.