Lâm Đồng: Mưa lớn kéo dài, sạt lở đất gây ách tắc Quốc lộ 27

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tại km 96+700 Quốc lộ 27 xảy ra sạt trượt làm đất đá tràn xuống đường, nhưng đến hơn 21 giờ ngày 2/9, hiện trường vụ sạt lở cơ bản được giải tỏa.
Hiện trường vụ sạt lở trên Quốc lộ 27 chiều 20/7. (Nguồn: TTXVN)

Hiện trường vụ sạt lở trên Quốc lộ 27 chiều 20/7. (Nguồn: TTXVN)

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng chức năng địa phương đang tiếp tục dọn dẹp hiện trường sự cố sạt lở đất gây ách tắc Quốc lộ 27 (đoạn qua xã Liêng Srônh) xảy ra vào đêm 2/9.

Theo thông tin ban đầu, tối 2/9, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tại km 96+700 Quốc lộ 27 xảy ra sạt trượt làm đất đá tràn xuống đường, cây ngã đổ gây ách tắc giao thông tạm thời.

Điểm sạt lở có chiều dài khoảng 15m, lấp gần hết mặt đường Quốc lộ 27 khiến các phương tiện không thể lưu thông. Sạt lở không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rông đã huy động hàng chục người cùng nhiều phương tiện, phối hợp với lực lượng của địa phương tập trung khắc phục sự cố.

Đến hơn 20 giờ cùng ngày, các phương tiện đã lưu thông được một chiều qua đoạn bị sạt lở. Đến hơn 21 giờ, hiện trường vụ sạt lở cơ bản được giải tỏa, các phương tiện lưu thông được hai chiều.

Hiện tại, do trời vẫn mưa nên sau khi dọn dẹp mặt đường, vị trí sạt lở vẫn rất trơn trượt. Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rông tiếp tục chỉ đạo các lực lượng căng dây, cắm biển cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đây.

Trong tháng Bảy, trên Quốc lộ 27 (đoạn qua huyện Đam Rông) đã xảy ra 2 vụ sạt lở đất gây thiệt hại về người và tài sản của người dân. Trong số đó, vụ sạt lở xảy ra chiều 20/7 đã vùi lấp một căn nhà, 1 người tử vong tại chỗ và một người khác tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ sạt lở cũng khiến lượng lớn đất đá tràn ra Quốc lộ 27, gây ách tắc cục bộ trong thời gian ngắn.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null