Lâm Đồng: Một vận động viên tham gia giải Ultra trail Dalat 2020 bị lũ cuốn tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai vận động viên tham gia giải Ultra trail Dalat 2020 bị lũ cuốn trôi mất tích, cơ quan chức năng đã cứu được một người và tìm thấy thi thể người còn lại.
Chiều ngày 20/6, lãnh đạo huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết địa phương đã phối hợp với cơ quan chức năng tìm thấy thi thể một nạn nhân và cứu sống một người trong vụ đuối nước trong buổi sáng cùng ngày.
"Thi thể vận động viên này được tìm thấy tại đầu suối vàng, đoạn đường đi Cổng trời. Trưa nay trời mưa lớn nên vận động viên này đi qua khu vực xã Đạ Sal (Lạc Dương) thì bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong. Hiện khu vực này nước đã rút. Ban đầu nạn nhân được xác định tên Thái Đôn Thành (ngụ TP.Hồ Chí Minh)”, lãnh đạo huyện Lạc Dương cho biết.
Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm hai nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi.
Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm hai nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi.
Trước đó, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã khai mạc Giải Ultra trail Dalat 2020. Đây là cuộc thi marathon quốc tế và xe đạp địa hình được tổ chức hằng năm với nhiều cự ly đi qua nhiều khu rừng nguyên sinh thuộc TP.Đà Lạt và và huyện Lạc Dương.
Trong buổi chiều cùng ngày, 2 vận động viên tham gia giải đã  bị nước lũ cuốn mất tích khi băng qua một con suối thuộc địa bàn xã Đạ Sal (huyện Lạc Dương). 
Các vận động viên tham gia giải Siêu Marathon quốc tế Dalat Ultra Trail năm 2020.
Các vận động viên tham gia giải Siêu Marathon quốc tế Dalat Ultra Trail năm 2020.
Được biết đầu giờ chiều 20/6, trên địa bàn TP.Đà Lạt và huyện Lạc Dương có sấm sét và mưa rất lớn làm mực nước các con suối dâng cao. Vì vậy, việc vượt qua các con suối sẽ rất khó khăn cho các vận động viên tham dự giải. 
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành tìm kiếm người mất tích tại khu vực thôn Đạ Nghịt, xã Lát (huyện Lạc Dương).
Giải Siêu Marathon quốc tế Dalat Ultra Trail năm 2020 do Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Liên đoàn Xe đạp Mô tô Việt Nam và Công ty Cổ phần Việt Nam MTB Series tổ chức trên địa bàn TP.Đà Lạt và huyện Lạc Dương (Lâm Đồng).
Theo Phong Lâm (Dân Việt)

https://danviet.vn/lam-dong-mot-van-dong-vien-tham-gia-giai-ultra-trail-dalat-2020-bi-lu-cuon-tu-vong-20200620165314662.htm

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null