Lâm Đồng: Chủ tịch xã bị bắt vì liên quan khai thác cát lậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Cà Đức Hom, Chủ tịch UBND xã Nam Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), bị bắt vì hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Cà Đức Hom (51 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Phi Tô, hiện là Chủ tịch UBND xã Nam Hà, huyện Lâm Hà); Nhan Thế Anh (41 tuổi, Phó Chủ tịch UBND xã Phi Tô) và 2 cán bộ cấp xã để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an tỉnh Lâm Đồng đọc quyết định bắt tạm giam bị can Cà Đức Hom.

Công an tỉnh Lâm Đồng đọc quyết định bắt tạm giam bị can Cà Đức Hom.

Những người này được xác định có liên quan vụ án khai thác khoáng sản trái phép xảy ra tại thượng nguồn thủy điện Đạ Cho Mo (xã Phi Tô, huyện Lâm Hà) do Khổng Văn Quý (37 tuổi, trú tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) cầm đầu.

Trước đó, ngày 8-10-2023, công an đã bắt quả tang Quý thực hiện hành vi khai thác cát trái phép tại lòng hồ thủy điện Đa Cha Mo. Tại hiện trường, cơ quan điều tra ghi nhận hơn 400 m3 cát đang tập kết ven bờ chờ bán.

Từ tháng 1-2023 đến tháng 9-2023, Quý đã khai thác cát trái phép và bán đến các huyện, thành phố khác. Một phần chưa tiêu thụ được tập kết tại 3 địa điểm tại xã Phi Tô với khối lượng hơn 6.210 m3, trị giá hơn 2,1 tỉ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.