2 đối tượng xưng phóng viên cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Ga Mây
Ngày 6-1, Công an huyện Di Linh đã bắt giữ Phạm Văn Trường (48 tuổi, trú phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Phạm Tiến Minh (47 tuổi, trú TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Làm việc với công an, cả hai đối tượng này tự nhận là cộng tác viên tạp chí TTV Việt Nam và thoinet.vn.
Theo điều tra ngày 4.1, Trường và Minh biết thông tin Công ty TNHH LHP Tiến Phong (trụ sở tại thôn 03, xã Hoà Ninh, huyện Di Linh) đang xin giấy phép khai thác khoáng sản nên 2 đối tượng gọi điện dọa doanh nghiệp sẽ đăng bài lên mạng.
Các giấy tờ cơ quan công an thu giữ từ 2 đối tượng. Ảnh: Ga Mây
Do lo sợ nếu bị đăng bài sẽ ảnh hưởng đến quá trình xin cấp phép, doanh nghiệp này đã đưa cho Trường và Minh số tiền là 4,5 triệu đồng.
Trưa 4-1, Trường và Minh đến gặp đại diện doanh nghiệp để nhận 4,5 triệu đồng thì bị Công an huyện Di Linh bắt giữ.
Không sinh ra ở Tây Nguyên, nhưng hai anh em ruột Trần Hoàn và Trần Hảo chọn lập nghiệp ở mảnh đất Kon Tum. Sau rất nhiều thăng trầm và làm nhiều nghề, họ đã chọn cách trồng sâm Ngọc Linh để trả nghĩa mảnh đất Tây Nguyên.
Lực lượng phản ứng nhanh Công an thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã phát hiện, ngăn chăn, xử lý hơn 40 trường hợp thanh, thiếu niên điều khiển xe máy độ chế trong dịp Tết Nguyên đán.
Xuất thân từ gia đình có truyền thống làm nông, dù đang là công chức nhưng vợ chồng anh chị Trần Đức Nam (44 tuổi) và Đặng Thu Hiền (38 tuổi) vẫn không thể buông bỏ khu vườn đất đỏ bazan phì nhiêu ở thôn Lộc Quý, xã Xuân Thọ (Đà Lạt, Lâm Đồng) mà người thân đã canh tác hàng chục năm qua.
Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.
Trong thời hiện đại, đặc biệt sau những làn sóng đại dịch, có lẽ cần phải nhìn lại chức năng “một nơi chốn chữa lành” của Đà Lạt để tái kiến tạo chức năng đô thị cho thành phố này phù hợp với nhu cầu và tình hình mới. Đó cũng chính là ý hướng, lý tưởng về một đô thị của mùa xuân mà Đà Lạt cần theo đuổi.
Tết đến, Xuân về là khoảng thời gian để mọi người đoàn tụ bên gia đình, người thân. Thế nhưng, đây lại là thời điểm mà lực lượng giữ rừng ở Đắk Nông đang phải căng mình làm nhiệm vụ chống giặc lửa và ngăn chặn lâm tặc xâm hại đến rừng.
Nằm ngay giữ lòng thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, nhưng buôn AKô Dhông – một buôn làng truyền thống của người Ê Đê vẫn còn giữ tương đối nguyên sơ một không gian văn hóa hiếm có.
Ngày 18-1, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cho biết, đầu năm 2023, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã có báo cáo về 5 trường hợp có dấu hiệu làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, qua đó đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý.
Hơn 80% các vụ việc khiếu nại tố cáo, đặc biệt là khiếu nại tố cáo kéo dài ở tỉnh Đắk Nông đều liên quan đến vấn đề đất đai. Hiện nay, tỉnh Đắk Nông đang tập trung xử lý các đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến vấn đề này.
Chỉ riêng huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông có 37 trang trại chăn nuôi heo tập trung, quy mô lớn. Đáng quan ngại là có rất nhiều trang trại chăn nuôi trong số này gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân xung quanh.