Lại mượn danh hoạt động từ thiện để lừa trộm tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thượng tá Lê Quang Trung - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Thiện sáng 4-9 xác nhận, đơn vị đang tích cực truy lùng 2 đối tượng phụ nữ mượn danh hoạt động từ thiện để lừa trộm tiền của người già xảy ra trên địa bàn xã Ia Piar.

Cụ Nguyễn Hữu Lộc và Trần Thị Tài đau buồn kể lại việc bị lừa trộm tài sản. Ảnh: Đức Phương
Cụ Nguyễn Hữu Lộc và Trần Thị Tài đau buồn kể lại việc bị lừa trộm tài sản. Ảnh: Đức Phương

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 15-8, có 2 người phụ nữ khoảng 35-40 tuổi đi trên xe 1 mô tô ghé vào nhà cụ Nguyễn Hữu Lộc 83 tuổi và Trần Thị Tài 76 tuổi ở thôn Ksing C, xã Ia Piar huyện Phú Thiện. Khi thấy chỉ có 2 cụ già ở nhà, 2 người phụ nữ lạ mặt trên tự giới thiệu là người của Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai đến liên hệ lập danh sách người cao tuổi để tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí.

Họ thúc dục hai cụ mặc áo đẹp, lấy nữ trang đeo vào để chụp ảnh rồi chờ đón đoàn cán bộ đến nhà chở hai ông bà lên UBND huyện để có đoàn bác sĩ nước ngoài tổ chức khám bệnh, cấp thuốc. Trong lúc cụ Tài vào phòng ngủ lấy áo dài mặc thì một người phụ nữ tóc vàng nói giọng miền Bắc đi theo vào, còn người kia nói giọng miền Trung ngồi hỏi chuyện cụ ông ở ngoài phòng khách.

Khi người phụ nữ tóc vàng ôm vai cụ Tài đi vào phòng ngủ, để cụ bà mở tủ lấy áo dài mặc và  lấy nữ trang (đựng trong một túi vải màu đỏ) đưa cho chị ta nhờ đeo hộ, nhưng chị ta không đeo mà tiếp tục thò tay vào két sắt lấy luôn cục tiền mặt gồm 35 triệu đồng rồi nhanh chóng đi ra phía trước nhà. Hai người phụ nữ kia nói với các cụ là “đi mua bia về uống ăn mừng” rồi ẵm trọn tiền, vàng của 2 cụ leo lên xe mô tô chạy mất.

Chờ mãi không thấy hai người phụ nữ quay trở lại, hai cụ già mới ngớ người ra, biết mình bị lừa nên la làng xóm và trình báo cơ quan Công an. Theo đơn trình báo của cụ Lộc gửi Công an huyện thì tài sản thiệt hại gồm 1 dây chuyền vàng 24k trọng lượng 11 chỉ, 1 nhẫn vàng 24k trọng lượng 2,4 chỉ, 1 lắc vàng 24k trọng lượng 10 chỉ, 1 nhẫn vàng 24k trọng lượng 2 chỉ, 1 vòng ngọc thạch bích vàng 18k trọng lượng 5 chỉ, 1 đôi bông tai vàng 24k trọng lượng 2 chỉ và 35 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị thiệt hại khoảng 160 triệu đồng. Đây là tài sản do hai cụ góp nhặt được suốt cả cuộc đời dành giụm để dưỡng già.

“Không hiểu 2 người phụ nữ đó họ có bùa phép gì mà kể từ lúc vào nhà rồi lừa trộm tiền bỏ đi mà cả hai ông bà chúng tôi cứ mụ người đi và làm theo yêu cầu của họ. Phải một lúc sau khi họ bỏ đi rồi chúng tôi mới giật mình tỉnh ra và phát hiện mình bị lừa”. - ông Lộc đau buồn kể.

Thượng tá Lê Quang Trung cho biết thêm, cũng với thủ đoạn tương tự, vài tháng trước có hai đối tượng phụ nữ đã vào nhà dân và lừa trộm tiền, vàng của hai cụ già ở gần Nhà hàng Bến Mộng thị xã Ayun Pa tổng trị giá gần 50 triệu đồng.

Đức Phương

 

 

Có thể bạn quan tâm

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

(GLO)- Ngày 5-6, các đồn biên phòng xã Ia Nan và Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức ra quân trồng cây tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

null