Kon Tum: Mẹ bị xúc phạm, nam thanh niên lấy thanh gỗ đánh chết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc ăn nhậu A Chiêng (ngụ Kon Tum) đã có lời lẽ xúc phạm mẹ của A Piếu. Bực tức, A Piếu liền đi lấy một thanh gỗ đánh chết người.
Ngày 10.8, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với A Piếu (17 tuổi, ở thôn Đăk Xô, xã Hiếu, H.Kon Plông, Kon Tum) về hành vi giết người.
Theo cơ quan điều tra, tối 30.7, anh A Chung (ở thôn ViChRing, xã Hiếu) có tổ chức ăn uống tại nhà. Trong lúc ăn nhậu, A Chiêng (39 tuổi) đã xảy ra mâu thuẫn và có lời lẽ xúc phạm bà Y Khô (57 tuổi, là mẹ của A Piếu). Thấy vậy, A Piếu liền đi lấy một thanh gỗ và đánh nhiều phát vào vùng đầu, cổ của A Chiêng.

A Piếu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
A Piếu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Phát hiện sự việc, mọi người liền đến can ngăn và đưa A Chiêng đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Kon Plông. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.
Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan CSĐT Công an H.Kon Plông (Kon Tum) đã triển khai công tác điều tra ban đầu theo quy định và tạm giữ hình sự đối với A Piếu, đồng thời hoàn tất hồ sơ chuyển vụ án cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.
Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.