Kon Tum: Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn tử vong trong vỏ thùng bia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người dân tại xã Đăk Ngọc, H.Đăk Hà (Kon Tum) vừa phát hiện một cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn đã tử vong bị bỏ trong vỏ thùng bia.

Ngày 10-3, UBND huyện Đăk Hà (Kon Tum) cho biết nhận được báo cáo về việc phát hiện thi thể một cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn tại xã Đăk Ngọc.

Khu vực phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Ảnh: CTV

Khu vực phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 45 ngày 9.3, cháu L.T.Đ (11 tuổi, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngọc) phát hiện một bao màu đỏ ở sau vườn nhà anh L.V.N (38 tuổi, trú tại thôn Thanh Xuân).

Khi mở bao ra, cháu L.T.Đ thấy bên trong có một vỏ thùng bia bằng các tông. Cháu L.T.Đ tiếp tục mở vỏ thùng bia thì phát hiện có một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, nhau thai, đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã đến hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Công an H.Đăk Hà thông báo tìm người làm chứng, người biết việc, người có liên quan đến vụ việc nêu trên đến làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Chưa đầy 1 tháng qua, trên địa bàn H.Đăk Hà ghi nhận 2 trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi khi còn nguyên dây rốn.

Trước đó, khoảng 6 giờ 20 ngày 24.2, anh Nguyễn Hữu Phúc (trú tại thôn 3, xã Đăk Mar, H.Đăk Hà) nghe tiếng trẻ con khóc ở trước nhà.

Bé trai bị bỏ rơi ngày 24.2 tại xã Đăk Mar đã có người nhận nuôi. Ảnh: CTV

Bé trai bị bỏ rơi ngày 24.2 tại xã Đăk Mar đã có người nhận nuôi. Ảnh: CTV

Khi mở cửa kiểm tra, anh Phúc phát hiện bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn được quấn trong chiếc áo khoác màu đỏ đặt trước cửa. Ngay sau đó, anh Phúc trình báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, UBND Đăk Mar lập biên bản ghi nhận và đưa bé trai đến Trung tâm y tế H.Đăk Hà chăm sóc, theo dõi. Thông tin từ Trung tâm y tế H.Đăk Hà cho biết, bé trai nặng 3,4 kg, sức khỏe bình thường.

UBND xã Đăk Mar ra thông báo tìm thân nhân của cháu bé. Tuy nhiên sau 7 ngày, người thân của cháu bé vẫn không đến nhận. Do đó cháu bé được một người ở TP.Kon Tum đến làm thủ tục nhận nuôi theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null