Kiệt quệ vì gặp nạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đêm 23-11-2021, trên đường đi làm về, anh Nguyễn Thành Quang (SN 1993, tổ 6, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy bám sát đâm 4 nhát liên tiếp vào người làm thủng cơ hoành, ruột già, tràn khí màng phổi. Dù anh Quang may mắn thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” nhưng gánh nặng điều trị khiến gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ.
Hơn 2 tháng sau khi con trai bị nhóm thanh niên lạ mặt đâm trọng thương, bà Trần Thị Nguyệt vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà cho biết: “Gia đình tôi nghèo khó, khi đưa con đi cấp cứu trong nhà không có đồng nào. Tôi vội vàng đi vay nóng hàng xóm được 4 triệu đồng để đưa con nhập viện. Nhìn vết thương của con, tôi như đứt từng khúc ruột”.
Anh Quang là con thứ hai trong gia đình có 4 anh em trai. Do gia đình nghèo khổ, Quang học đến lớp 4 thì phải nghỉ. Năm 16 tuổi, Quang theo bạn bè đi làm thợ sơn nhà, thu nhập mỗi tháng được 4-5 triệu đồng phụ giúp bố mẹ. “Quang chịu khó làm ăn, hiền lành, xong việc là về nhà, ít la cà quán xá, không hiểu sao lại bị đâm như thế. Giờ gia đình khánh kiệt, mấy chiếc xe máy phải mang đi cầm cố được 29 triệu đồng chữa trị cho Quang”-bà Nguyệt tâm sự.
Anh Nguyễn Thành Quang đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Đinh Yến
Anh Nguyễn Thành Quang đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Đinh Yến
Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, anh Quang được xuất viện về nhà. Thế nhưng, được 10 ngày, thấy anh vật vã đau đớn, gia đình lại phải đưa vào bệnh viện. Đợt phẫu thuật lần 2 chi phí hơn 60 triệu đồng. Bà Nguyệt nước mắt ngắn dài than thở: “Chồng tôi chạy xe ôm. 2 năm nay, không có mấy khách do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bệnh cháu Quang tái phát, số tiền quá lớn để chữa trị, gia đình không biết phải làm sao!”.
Bản thân bà Nguyệt bị bệnh rối loạn tiền đình, huyết áp thấp nên không làm được việc nặng. Con đầu đã có gia đình đang ở Krông Pa, hoàn cảnh cũng khó khăn. Người con thứ ba làm bảo vệ, thu nhập chẳng đáng là bao. Còn con út mới xây dựng gia đình, thuê nhà ở riêng, hoàn cảnh cũng không khá hơn.
Gia cảnh vốn đã khó khăn, con bất ngờ bị nạn lại càng thêm khốn khó. Do không có bảo hiểm y tế nên gia đình phải lo chi phí điều trị cho anh Quang. Nhiều người thương tâm, nhất là cán bộ, nhân viên Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đứng ra kêu gọi các Mạnh Thường Quân và trích quỹ của Khoa hỗ trợ phần nào viện phí cho anh Quang. Chị Nguyễn Thị Thanh Phương-điều dưỡng viên Khoa Ngoại tổng hợp-cho biết: “Tôi đã vận động các Mạnh Thường Quân được hơn 10 triệu đồng cho cả 2 đợt điều trị để hỗ trợ Quang. Khoa cũng giảm viện phí để giúp Quang chữa trị. May mắn là có Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ mua bảo hiểm y tế để Quang giảm chi phí điều trị sau phẫu thuật”.
Ông Đỗ Trung Hùng-Chủ tịch UBND phường Phù Đổng-cho biết: “Gia đình bà Nguyệt có hoàn cảnh rất khó khăn. Chính quyền địa phương và ngành chức năng đang xác minh, điều tra nguyên nhân Quang bị hành hung. Trước mắt, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để Quang có điều kiện chữa trị”.
Mọi sự giúp đỡ anh Nguyễn Thành Quang xin liên hệ ông Đỗ Trung Hùng-Chủ tịch UBND phường Phù Đổng, số ĐT: 0974012345 hoặc gửi về tài khoản từ thiện của Báo Gia Lai số 62110002425979 tại BIDV do chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai (số ĐT: 0943065095) phụ trách.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Những cái Tết trên chiến trường

Những cái Tết trên chiến trường

(GLO)- Đã 50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất nhưng ký ức về những cái Tết trên chiến trường, dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù vẫn vẹn nguyên trong tâm khảm các cựu chiến binh. Hồi nhớ về những thời khắc đặc biệt ấy, họ lại rưng rưng cảm xúc.

Cuối năm, lượng rác nhiều nên các công nhân vệ sinh môi trường phải nhanh tay thu gom, di chuyển các cộ rác về vị trí tập kết kịp thời để xe chở rác mang đi xử lý. Ảnh: Nhật Hào

Nhọc nhằn công nhân vệ sinh môi trường cật lực thu gom rác thải trước thềm năm mới

(GLO)-Ngày cuối năm, khi dòng người từ các nơi vẫn tấp nập đổ về phố núi Pleiku để mua sắm cho dịp Tết nguyên đán được tươm tất thì những công nhân vệ sinh môi trường của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai vẫn miệt mài thu gom rác thải để kịp làm sạch phố phường trước thềm năm mới.

Tiệc tất niên của những người mù tại Cơ sở xoa bóp, bấm huyệt, xông hơi TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. * Ảnh: Hoàng Cư

Gia Lai quan tâm hỗ trợ người mù vui Xuân, đón Tết

(GLO)- Ngoài 660 suất quà do Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm trao tặng; những người mù ở tỉnh còn nhận được hàng nghìn phần quà Tết Ất Tỵ  năm 2025 do các cơ quan, ban, ngành và nhà hảo tâm ở địa phương trao tặng. 

Duối bonsai hút khách dịp Tết. Ảnh: Ngọc Minh

Duối bonsai hút khách dịp Tết

(GLO)- Với ý nghĩa mang lại sự hưng thịnh, bình an, thu nạp năng lượng tích cực, duối bonsai đang được người dân, giới chơi cây cảnh sưu tầm mua về trang trí, điểm tô sắc Xuân ngày Tết.

Gia Lai: Tăng cường kiểm soát giá thực phẩm những ngày cận Tết

Gia Lai: Tăng cường kiểm soát giá thực phẩm những ngày cận Tết

(GLO)-Những ngày cận Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa bắt đầu sôi động, một số loại thực phẩm tươi sống đã tăng giá. Hiện ngành chức năng đã tăng cường công tác nắm bắt, theo dõi diễn biến giá cả để kịp thời xử lý nghiêm hành vi tăng giá đột biến, gây tác động tiêu cực đến thị trường.

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273: Rộn ràng đón Tết

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 rộn ràng đón Tết

(GLO)- Cùng với thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 (Quân đoàn 34) đang tất bật tổ chức các hoạt động chỉnh trang khuôn viên đơn vị để chuẩn bị đón Tết Ất Tỵ 2025. Không khí đón Tết thật rộn ràng, vui tươi.

Nạn nhân CĐDC/dioxin ở huyện Kông Chro(Gia Lai) nhận quà Tết Ất tỵ - 2025. * Ảnh: Hoàng Cư

Gia Lai: Trao tặng quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam

(GLO)- Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin tỉnh Gia Lai đã đến thăm, trao tặng 245 suất quà Tết Ất Tỵ 2025 cho những hội viên, tổng trị giá quà tặng gần 250 triệu đồng; trong đó có 30 suất quà (mỗi suất 1,2 triệu đồng gồm tiền mặt và quà) do Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam trao tặng.