Kiến nghị làm rõ trách nhiệm liên quan dự án hồ chứa nước Yên Ngựa (Đắk Lắk)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đảng đoàn HĐND tỉnh Đắk Lắk vừa có báo cáo kết quả khảo sát đánh giá hiệu quả, tính khả thi của dự án hồ chứa nước Yên Ngựa (xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin) đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 
Đảng đoàn HĐND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai rà soát tổng thể, đánh giá khả năng sinh thủy của hạng mục hồ chứa nước Yên Ngựa; cân nhắc việc giảm diện tích đền bù, điều chỉnh quy mô có ảnh hưởng đến mục tiêu của dự án, dung tích chứa nước và tác động đến dân sinh hay không; rà soát, xác định chính xác diện tích đất cần phải thu hồi và toàn bộ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tương ứng, chi phí xây dựng, tránh việc phát sinh nhu cầu vốn.
Ngoài ra, Đảng đoàn HĐND tỉnh Đắk Lắk cũng kiến nghị chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đến tồn tại, bất cập trong việc triển khai dự án.
Dự án hồ chứa nước Yên Ngựa do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 305,5 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án từ năm 2018-2022. Theo báo cáo của chủ đầu tư, nếu lập và phê duyệt tất cả phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho toàn bộ diện tích hơn 115,2ha thì kinh phí có thể lên đến hơn 180 tỷ đồng (tăng hơn 142 tỷ đồng so với phương án cũ). 
Đến nay, dự án chậm tiến độ do chưa thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; các hạng mục xây lắp đạt 6,97%. Trong khi hiện nay rất nhiều người dân tại xã Cư Êwi đang trong tình cảnh khốn khó vì đã bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án nhưng nhiều năm nay vẫn chưa nhận được tiền đền bù.
Theo MAI CƯỜNG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null