Kịch tính bất ngờ giải đấu Thiếu niên nhi đồng Gia Lai năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Chiều 9-8, Giải Vô địch Bóng đá Thiếu niên-Nhi đồng tỉnh năm 2024 đã khép lại với các trận chung kết ở 2 lứa tuổi. Các cầu thủ nhí đã trình diễn những trận đấu kịch tính, hấp dẫn với nhiều bất ngờ và cơn mưa bàn thắng.

Ở lứa tuổi Thiếu niên, đội bóng huyện Chư Pưh một lần nữa lọt vào đến trận chung kết sau khi vượt qua các cầu thủ Trung tâm Bóng đá cộng đồng (TTBĐCĐ) Quốc Sỹ ở bán kết. Đó là một trận cầu “khá điên rồ” khi sau hiệp 1, đại diện của xã Nam Yang, huyện Đak Đoa đã vươn lên dẫn trước với tỷ số 4-1.

Các cầu thủ Pleiku School (phải) vươn lên dẫn trước song không bảo toàn được cách biệt. Ảnh: Văn Ngọc

Các cầu thủ Pleiku School (phải) vươn lên dẫn trước song không bảo toàn được cách biệt. Ảnh: Văn Ngọc

Những tưởng đội Chư Pưh đã vỡ trận xong họ có liên tiếp những bàn thắng để lội ngược dòng ngoạn mục với tỷ số 6-4. Trong khi đó, đội bóng từng đánh bại Chư Pưh ở trận chung kết năm trước là Đak Đoa đã thất thủ 0-3 trước TTBĐCĐ Pleiku School ở bán kết.

Bước vào trận chung kết, một lần nữa các cầu thủ Chư Pưh có cớ để lo lắng khi họ để đối thủ vươn lên dẫn trước 1-0 trong hiệp 1. Nhưng trong hiệp 2, các cầu thủ Pleiku School dường như không đảm bảo được yếu tố thể lực và hoàn toàn lép vế trước sự máu lứa, quyết liệt của đại diện huyện Chư Pưh. Họ đã có một hiệp đấu bùng nổ như những gì đã làm được ở bán kết và ghi được 4 bàn để ấn định chiến thắng giòn giã 4-1 và lên ngôi vô địch.

Ở lứa tuổi Nhi đồng, đội TTBĐCĐ Pleiku School là những nhà đương kim vô địch đã phải đối đầu với TTBĐCĐ Dương Nguyễn Sport đến từ Đak Đoa. Đây được xem là trận chung kết trong mơ bởi cả 2 đã có những màn thể hiện thuyết phục trước khi vào đến trận cuối cùng. Pleiku School là đội bóng đã có truyền thống ở các giải trẻ trong những năm trở lại đây với nhiều năm thống trị lứa tuổi Nhi đồng. Trong khi đó Dương Nguyễn Sport là đội bóng non trẻ nhưng đã quy tụ nhiều cầu thủ Bahnar xuất sắc tại huyện Đak Đoa.

Các cầu thủ Nhi đồng của TTBĐCĐ Dương Nguyễn Sport (trái) đã lên ngôi vô địch sau chiến thắng đậm đà. Ảnh: Văn Ngọc

Các cầu thủ Nhi đồng của TTBĐCĐ Dương Nguyễn Sport (trái) đã lên ngôi vô địch sau chiến thắng đậm đà. Ảnh: Văn Ngọc

Bước vào cuộc đối đầu được trông chờ này, cả 2 đã có màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng. Đội bóng Dương Nguyễn Sport chơi có phần nhỉnh hơn khi sở hữu các cầu thủ chơi kỹ thuật nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ và chững chạc. Họ liên tiếp có 2 lần vươn lên dẫn trước song Pleiku School cũng chứng tỏ vì sao mình là một trong những thế lực của bóng đá trẻ trong tỉnh với 2 lần san bằng cách biệt.

Tuy nhiên trong những khoảng thời gian mấu chốt ở hiệp 2, đại diện của TP. Pleiku đã hoàn toàn vỡ trận. Các cầu thủ trụ cột của họ không giữ được thể lực buộc phải rời sân và những vị trí thay thế không giữ được thế trận trước đối thủ. Dương Nguyễn Sport có thêm 5 bàn thắng trong hiệp 2 để ấn định tỷ số 7-2 cho trận chung kết. Qua đó họ chính thức trở thành tân vương ở lứa tuổi Nhi đồng khi soán ngôi chính Pleiku School.

Ban tổ chức trao giải cho các đội bóng giành thứ hạng cao ở lứa tuổi Thiếu niên. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức trao giải cho các đội bóng giành thứ hạng cao ở lứa tuổi Thiếu niên. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Nguyễn Chế Dương-huấn luyện viên đội Dương Nguyễn Sport hồ hởi: “Suốt 2 năm qua, Trung tâm chúng tôi đã miệt mài chiêu mộ các em nhỏ có niềm đam mê bóng đá ở huyện Đak Đoa. Đặc biệt là các em học sinh người Bahnar có hoàn cảnh khó khăn. Giải lần này đội bóng của tôi 100% là các em người Bahnar ở xã Glar, xã Adơk, xã Trang…Đây là cái nôi của bóng đá phong trào huyện Đak Đoa, các em rất đam mê nhưng ít có điều kiện thi đấu ở các giải lớn. Chức vô địch giải lần này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi và hy vọng sẽ chắp cánh cho ước mơ bóng đá của các em trong tương lai”.

Theo thống kê của Ban tổ chức, giải đấu năm nay có số lượng đội bóng tham gia lớn nhất từ trước đến nay. Đơn cử như năm 2023 chỉ là 30 đội thì năm nay con số đã lên đến 35 đội. Trong đó có 20 đội ở lứa tuổi Nhi đồng và 15 đội ở lứa tuổi Thiếu niên.

Các đội bóng xuất sắc nhất ở lứa tuổi Nhi đồng tại giải đấu năm nay. Ảnh: Văn Ngọc

Các đội bóng xuất sắc nhất ở lứa tuổi Nhi đồng tại giải đấu năm nay. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Ý-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho biết: “Nhờ sự nở rộ của các TTBĐCĐ tại khắp các địa phương trong tỉnh mà phong trào bóng đá trẻ trên địa bàn ngày càng có sự phát triển mạnh mẽ. Giải năm nay đã ghi nhận những bất ngờ khi 2 đội giành chức vô địch đều đến từ các huyện Đak Đoa và Chư Pưh thay vì các đại diện của TP. Pleiku như các năm trước. Đó là tín hiệu khởi sắc để giới chuyên môn có thể tìm ra các nhân tố xuất sắc bổ sung vào đội bóng của tỉnh tham gia các giải cấp quốc gia trong thời gian tới. Đồng thời cũng tạo cơ hội cho các em thử sức ở các lò đào tạo trẻ của các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp”.

Có thể bạn quan tâm

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Triền đồi dã quỳ nở rộ, sẵn sàng cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp tổ chức.

Sẵn sàng cho Gia Lai City Trail 2025

(GLO)- Khi những triền đồi bắt đầu nhuộm vàng sắc dã quỳ, Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2025. Sự kiện thể thao-du lịch đặc sắc này do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần VietRace365 phối hợp tổ chức.

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

(GLO)- Câu lạc bộ Karate Hasuka không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện võ thuật và nâng cao sức khỏe cho các em nhỏ tại một số xã phía Tây tỉnh Gia Lai mà còn đào tạo, cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển karate tỉnh.

Võ sư Nguyễn Minh Giang dạy võ cổ truyền cho học sinh tại Trường THCS Nhơn Bình. Ảnh: M.N

Thắp lửa võ cổ truyền trong trường học

(GLO)- Bằng sự tâm huyết, các võ sư, huấn luyện viên đã thành lập câu lạc bộ (CLB) để truyền dạy võ cổ truyền cho học sinh các trường học ở phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai).

Quy Nhơn United đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại CLB Thanh Niên TP Hồ Chí Minh trên sân nhà

Quy Nhơn United thắng kịch tính trên sân nhà

(GLO)-Tối 25-10, trong khuôn khổ vòng 5 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh trên sân nhà.

Một gia đình đam mê cầu lông

Gia đình thầy giáo Nguyễn Văn Cường đam mê cầu lông

(GLO)-Từ một chấn thương tưởng chừng khép lại niềm đam mê thể thao, thầy giáo Nguyễn Văn Cường (xã Phú Thiện) đã chuyển hướng và trở thành người góp phần phát triển phong trào cầu lông ở địa phương. Anh còn truyền cảm hứng cho vợ và 2 con gái cùng say mê luyện tập, thi đấu đoạt nhiều thành tích cao.

null