Hoa vàng nở trong thành phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hoa huỳnh liên, muồng hoàng yến trổ bông rực rỡ tại nhiều con đường.
Năm nay, những cây huỳnh liên trong thành phố trổ bông sớm. Khoảng một km tuyến đường sắt nội đô, địa phận quận Phú Nhuận, trở nên thơ mộng hơn nhờ sắc vàng của hoa huỳnh liên.
Năm nay, những cây huỳnh liên trong thành phố trổ bông sớm. Khoảng một km tuyến đường sắt nội đô, địa phận quận Phú Nhuận, trở nên thơ mộng hơn nhờ sắc vàng của hoa huỳnh liên.
Hoa nở đẹp nhất vào mùa nắng, từ tháng 3 đến tháng 5. Cây hoa được trồng nhiều ở đoạn đường Lê Văn Sỹ, Mai Văn Ngọc, Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận). Ngoài ra, một số tuyến phố ở quận 7, quận 3 cũng có loài cây này.
Hoa nở đẹp nhất vào mùa nắng, từ tháng 3 đến tháng 5. Cây hoa được trồng nhiều ở đoạn đường Lê Văn Sỹ, Mai Văn Ngọc, Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận). Ngoài ra, một số tuyến phố ở quận 7, quận 3 cũng có loài cây này.
Hoa huỳnh liên màu vàng nở thành cụm, một bông giống hình chuông mọc ở đầu cành, rủ xuống. Cánh hoa mỏng manh, thân yếu dễ rụng, chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ sẽ rơi lả tả xuống đất. Giống cây có nguồn gốc từ Nam Mỹ và được trồng ở nhiều nước nhiệt đới tại châu Á.
Hoa huỳnh liên màu vàng nở thành cụm, một bông giống hình chuông mọc ở đầu cành, rủ xuống. Cánh hoa mỏng manh, thân yếu dễ rụng, chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ sẽ rơi lả tả xuống đất. Giống cây có nguồn gốc từ Nam Mỹ và được trồng ở nhiều nước nhiệt đới tại châu Á.
Xung quanh khu dân cư hai bên tuyến đường ray nội đô đường Lê Văn Sỹ và Mai Văn Ngọc, các cây huỳnh liên do người dân tự trồng khoảng 3-4 năm nay để lấy bóng mát. Cây nhỏ sau một năm đã cao lớn và trổ bông vàng rực.“Cây mọc sum suê làm ảnh hưởng tầm nhìn của tàu, một số nhà dân biết ý tự cắt bớt cành, không thì chúng tôi sẽ đi nhắc nhở”, một nhân viên đường sắt khu vực cho biết.
Xung quanh khu dân cư hai bên tuyến đường ray nội đô đường Lê Văn Sỹ và Mai Văn Ngọc, các cây huỳnh liên do người dân tự trồng khoảng 3-4 năm nay để lấy bóng mát. Cây nhỏ sau một năm đã cao lớn và trổ bông vàng rực.“Cây mọc sum suê làm ảnh hưởng tầm nhìn của tàu, một số nhà dân biết ý tự cắt bớt cành, không thì chúng tôi sẽ đi nhắc nhở”, một nhân viên đường sắt khu vực cho biết.
Bên cạnh sắc vàng huỳnh liên, muồng hoàng yến cũng rợp bóng trên nhiều con đường trung tâm như Điện Biên Phủ (quận 1), đường Trường Sa và Hoàng Sa men hai bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè…
Bên cạnh sắc vàng huỳnh liên, muồng hoàng yến cũng rợp bóng trên nhiều con đường trung tâm như Điện Biên Phủ (quận 1), đường Trường Sa và Hoàng Sa men hai bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè…
Bên cạnh hoa kèn hồng, trên đường Điện Biên Phủ hướng từ quận Bình Thạnh vào quận 1 còn rực sắc vàng của cây muồng hoàng yến. Màu sắc nổi bật thu hút ánh nhìn của người lưu thông trên đường.
Bên cạnh hoa kèn hồng, trên đường Điện Biên Phủ hướng từ quận Bình Thạnh vào quận 1 còn rực sắc vàng của cây muồng hoàng yến. Màu sắc nổi bật thu hút ánh nhìn của người lưu thông trên đường.
Nhiều bạn trẻ không bỏ qua khung cảnh này, tranh thủ dừng xe lưu lại tấm ảnh kỷ niệm với loài cây đường phố.
Nhiều bạn trẻ không bỏ qua khung cảnh này, tranh thủ dừng xe lưu lại tấm ảnh kỷ niệm với loài cây đường phố.
Không như huỳnh liên, cây muồng hoàng yến cao hơn, có hoa nở thành từng chùm dài, rủ xuống như những chiếc đèn lồng ngang đầu người đứng. Đây cũng là quốc hoa của đất nước Thái Lan và biểu tượng của vùng Kerala của Ấn Độ.
Không như huỳnh liên, cây muồng hoàng yến cao hơn, có hoa nở thành từng chùm dài, rủ xuống như những chiếc đèn lồng ngang đầu người đứng. Đây cũng là quốc hoa của đất nước Thái Lan và biểu tượng của vùng Kerala của Ấn Độ.
Theo Bài:Tâm Linh - Ảnh: Thiên Hàn (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null