Hình ảnh đầu tiên về Bí thư xã Liên Hà sau khi bị Công an bắt giữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lúc 6h50’ ngày 5/5, ông Minh bắt đầu rời khỏi một khách sạn tại tỉnh Bình Phước cùng một túi xách với dáng đi rất vội. 
10h hôm nay (11/5), Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo, cung cấp thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người, tạo hiện trường giả, xảy ra vào ngày 4/5 vừa qua tại QL28, đoạn qua xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long - Đắk Nông), đang được dư luận đặc biệt quan tâm.
Ông Đỗ Văn Minh
Ông Đỗ Văn Minh
PV Báo CAND đã có được những hình ảnh đầu tiên về ông Đỗ Văn Minh (SN 1972, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), người được cho là có liên quan trực tiếp đến vụ án giết người, tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng và dư luận.
Nạn nhân của ông Minh là anh Trần Nho Vương (SN 1995, ngụ xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà), là cháu vợ của ông Minh.
Thời điểm ông Minh rời khách sạn tại tỉnh Bình Phước
Thời điểm ông Minh rời khách sạn tại tỉnh Bình Phước
Theo thông tin PV Báo CAND có được, sau khi sát hại cháu vợ là anh Trần Nho Vương và tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn giao thông, cháy xe, dẫn đến chết người, ông Minh đã bỏ trốn xuống tỉnh Bình Phước bằng xe máy.
Lúc 6h50’ ngày 5/5, ông Minh bắt đầu rời khỏi một khách sạn tại tỉnh Bình Phước cùng một túi xách với dáng đi rất vội. Thời điểm rời khách sạn, ông Minh đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt, mặc áo sơ mi màu sáng, quần đen, giày đen và đi bằng xe máy hiệu honda.
Thời điểm ông Minh rời khách sạn tại tỉnh Bình Phước
Thời điểm ông Minh rời khách sạn tại tỉnh Bình Phước
Sau khi gây án và lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước, ngày 10/5, ông Đỗ Văn Minh đã bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt khẩn cấp...
Trước đó, khoảng 7h ngày 4/5, người đi đường phát hiện trên QL28, đoạn qua địa giới hành chính thôn Bon B'Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long (Đắk Nông) xe ôtô bán tải BKS  51C-715.70 của ông Đỗ Văn Minh bị cháy rụi. Bên trong xe này có một thi thể bị cháy đen, biến dạng hoàn toàn và không thể xác định được nhân thân. Mọi người đều cho rằng thi thể trên chính là ông Đỗ Văn Minh. Sau đó, gia đình ông Minh đã tổ chức tang lễ cho ông Minh.
Thật bất ngờ, ngày 10/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt được ông Đỗ Văn Minh khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.
Theo Khắc Lịch (CANDO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null