Từ khóa: hiên nhà

Hiên nhà nhớ mẹ

Hiên nhà nhớ mẹ

(GLO)- Lúc còn nhỏ, mẹ dạy tôi biết yêu sự tinh khôi của buổi sáng, bố dạy tôi thấm thía từng chiều. Và có lẽ tâm hồn tôi đã đầy ắp những cảm xúc từ thuở ấy.
Hiên nhà có một lão mai

Hiên nhà có một lão mai

(GLO)- Có những loài hoa không chỉ đơn thuần tô đẹp khung cảnh bằng sắc thắm hay hương thơm, chúng còn là một phần ký ức, là cõi nhớ, là tâm tưởng. Vì thế, không có gì khó hiểu khi với nhiều người, chẳng có sắc vàng nào mỏng manh, tinh khôi, rực rỡ như mai. Còn gì hơn khi một sáng đầu xuân ngó ra hiên nhà thấy lão mai đơm sắc, mang Tết đến tận ngõ.
Hiên nhà

Hiên nhà

(GLO)- Nắng rót xuống hiên nhà những sợi vàng óng xiên xiên trên nền gạch cũ. Mẹ đi chợ về, mấy chị em bỏ dở cuộc chơi trốn tìm chạy đến chụm đầu vào chiếc thúng mẹ vừa đặt xuống bậc thềm.
Mùa hoa giấy

Mùa hoa giấy

(GLO)- Không rực rỡ như hoa phượng, không kiêu sa như hoa hồng, hoa giấy cứ giản dị và tinh khôi trong cái nắng của mùa khô, như một cô gái đã ngoài ba mươi, chín chắn, mặn mà, đằm thắm và sâu sắc.
Sắc Xuân trước hiên nhà

Sắc Xuân trước hiên nhà

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2019, không khí chuẩn bị đón Tết đã trở nên rộn ràng, náo nhiệt. Nhà nhà, người người trang hoàng nhà cửa. Trước hiên nhà, những chậu bông, cây cảnh được cắt tỉa, bày biện gọn gàng; khoảnh đất trống đã kịp găm, trồng đủ loại hoa từ dân dã, đến cao cấp đang bung nở thi nhau khoe sắc, tỏa hương báo hiệu một mùa xuân ấm áp, yên vui.