H'Hen Niê dẫn Quyền Linh thăm "cơ ngơi", tiết lộ chuyện suýt lấy trai làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hoa hậu H’Hen Niê rạng rỡ trong trang phục của đồng bào Ê-đê, cùng MC Quyền Linh lên thăm quê nhà. Cô còn tiết lộ suýt lấy trai quê ở buôn làng.
 
H'Hen Niê tiết lộ chuyện thời trẻ với Quyền Linh. Ảnh: MCV
H'Hen Niê tiết lộ chuyện thời trẻ với Quyền Linh. Ảnh: MCV
Tại “Du hành ký ức”, MC Quyền Linh mang dép tổ ong, khoác lên mình bộ đồ thổ cẩm truyền thống của người Ê-đê, phấn khích chở hoa hậu H’Hen Niê trên chiếc xe máy cày và nghe cô kể về tuổi thơ “dữ dội” tại quê nhà Buôn Ma Thuột. 
Tuổi thơ của H’Hen Niê là chuỗi ngày gắn liền với nương rẫy để phụ giúp cha mẹ. Mỗi buổi chiều đi học về, nàng hậu mang gùi lên rẫy ngắt chồi, cắt cành cà phê hoặc hái rau rừng, cà đắng để mẹ nấu cơm. Lớn hơn một chút, cô theo cha đào hố, làm cỏ, trồng và thu hoạch cà phê. 
Trước khu vườn quen thuộc từ thuở bé, H’Hen Niê thích thú giới thiệu đặc sản của núi rừng Tây Nguyên: “Đây là đoạn đường đi rẫy của cả nhà, ba ngồi lái máy cày đằng trước, tôi và mẹ ngồi đằng sau, khi thì chở củi, cà phê hoặc lúa. Hôm nào trời nắng thì tôi đi rẫy, trời mưa thì đi chăn bò. Ở đây có trái poóc liếc - đặc sản quê tôi. Hôm nào mẹ nói sẽ nấu canh poóc-liếc thì tôi sẽ rủ các bạn trong buôn thi hái xem ai được nhiều hơn. Có khi tôi còn hái ớt xanh, đem đi bán được 5 nghìn/kg để bỏ ống heo”.
Trên con đường ra đồng ruộng, H’Hen Niê phấn khích “bắn” tiếng Ê-đê như thói quen khiến MC Quyền Linh “đứng hình”. Nàng hậu hài hước chia sẻ bản thân lúc nhỏ khá nghịch ngợm, thường ra ruộng bắt châu chấu, quên mất nhiệm vụ, để bò chạy đi ăn lúa nhà hàng xóm.
“Thời còn là cô bé đi chăn bò, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là hoa hậu. Ước mơ lúc đó của tôi chỉ là học giỏi. Đến những năm cấp 2, khi có nhiều ước mơ, nhiều hoài bão hơn, tôi muốn làm nhân viên ngân hàng vì ngưỡng mộ những cô gái mặc đồ đẹp và cho cha tôi mượn nợ. Tôi hoàn toàn không biết gì về showbiz cho đến khi đi thi người mẫu và dần tìm hiểu” - H’Hen Niê tâm sự.
Trên hành trình “Du hành ký ức”, hoa hậu H’Hen Niê bồi hồi nhớ lại thời đi học, khi cùng MC Quyền Linh trở về mái trường THCS. Tại sân trường này, cô đã cùng bạn bè chơi những trò dân gian gắn bó với thời áo trắng của hàng triệu khán giả Việt như đánh trỏng, bịt mắt bắt dê… Luôn gây ấn tượng với hình ảnh nàng hoa hậu duyên dáng, tự tin và đầy thần thái là thế, nhưng ít ai biết được H’Hen Niê từng nhút nhát đến mức không dám trò chuyện mà chỉ dám viết thư làm quen với các bạn nữ. Cô còn ngại ngùng phẩy tay khi được hỏi về những mối tình tuổi học trò.
 
 
Hình ảnh dân dã của hai ngôi sao. Ảnh: MCV
Hình ảnh dân dã của hai ngôi sao. Ảnh: MCV
H’Hen Niê hài hước tiết lộ, khi bị mẹ phát hiện có chàng trai nào trong buôn thích cô, mẹ nàng hậu luôn sốt sắng chuẩn bị “của hồi môn” theo phong tục đồng bào Ê-đê để hỏi cưới chồng. “Có rất nhiều gạch đầu dòng để đi lấy chồng nhưng cưới về rồi thì nhà gái sẽ sướng, vì nếu anh ấy bỏ đi thì sẽ bị phạt gấp đôi của hồi môn cho nhà gái” - H’Hen Niê bật cười.
Top 5 Miss Universe 2018 còn khoe dự án nước sạch cộng đồng mà cô đã đồng hành để mang về với buôn làng. Đó được xem là "cơ ngơi" mà cô đáng tự hào.
Cuối chương trình, bên ngọn lửa bập bùng, người đẹp Ê-đê đã hướng dẫn MC quốc dân điệu nhảy truyền thống và bài hát của người đồng bào. Ánh lửa này không chỉ xuất hiện trong sinh hoạt mà còn là biểu tượng trong đời sống tinh thần của nàng hậu. Hình ảnh gia đình quây quần bên đốm lửa ấm nồng đã trở thành điểm tựa, tiếp sức mạnh giúp cô đương đầu với khó khăn, thử thách để đạt được thành tựu như hiện tại.  
H’Hen Niê bộc bạch: “Tôi còn nhớ rõ hình ảnh về quê sau khi đăng quang. Lúc ấy mọi người đốt lửa rất lớn và tôi có cơ hội được cầm đuốc châm lửa, thấy ngọn lửa bùng lên như hào quang, tôi hạnh phúc vô cùng. Đó là lần về quê mà tôi có nhiều cảm xúc nhất. Mỗi khi nhớ lại những cái ôm, bắt tay, điệu nhảy Xoang, lời chúc mừng, động viên của mọi người thì tôi lại xúc động”.
Theo Đông Du (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null