
HAGL: Chiếc thẻ đỏ tai hại của Châu Ngọc Quang
Tối 4.5 trên sân Quy Nhơn, CLB HAGL đã một lần nữa phải nhận thẻ đỏ. Càng đáng tiếc hơn khi nó khiến đội bóng phố núi vuột mất cơ hội hoàn thành mục tiêu trụ hạng sớm, đồng thời để đội áp chót Bình Định hồi sinh cơ hội thoát khỏi vị trí áp chót đầy ám ảnh.
Trận đấu trên sân Quy Nhơn ở vòng 21 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, khi đội đứng áp chót trên bảng xếp hạng là CLB Bình Định tiếp đón đối thủ cạnh tranh trực tiếp HAGL.
Đây có thể xem là cơ hội rất tốt để thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy dồn hết sức cho chiến thắng, với hy vọng sẽ có chiến thắng trong trận cầu "6 điểm" nhằm duy trì cơ hội lội ngược dòng ở giai đoạn quyết định này.

Tuy nhiên, ý định đó đã đối mặt với rất nhiều khó khăn khi đội khách HAGL có sự chuẩn bị khá tốt, ứng phó ý đồ đẩy nhanh tốc độ trận đấu của đội chủ nhà bằng cách tạo ra rất nhiều pha tranh bóng quyết liệt ở khắp mặt sân.
Trong thế trận giằng co đó, CLB HAGL đã bất ngờ vượt lên dẫn trước bằng một tình huống lên bóng nhanh, Châu Ngọc Quang đã cố gắng đưa bóng vào để Brandao dứt điểm tung lưới đội chủ nhà ở phút 38.
Có lợi thế dẫn bàn, đội bóng phố núi càng chơi càng tự tin hơn trong phần còn lại và nửa đầu hiệp 2, cho đến khi bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 68, khi Châu Ngọc Quang phạm lỗi không đáng, khiến trọng tài Đỗ Anh Đức sau khi tham khảo VAR đã chuyển thẻ vàng thành thẻ đỏ trực tiếp.
Chiến thắng quý như vàng của CLB Bình Định

Việc chơi thiếu người khiến HAGL đánh mất ưu thế trên sân và phải lui về phòng ngự. Nhưng mọi thứ càng xấu đi, vì sau khi kiểm tra VAR< trọng tài Đỗ Anh Đức đã thổi phạt trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt phạm lỗi trong khu vực cấm địa. Trên chấm 11 m, Paulo Pinto đã thực hiện lạnh lùng quân bình tỷ số 1-1 ở phút 86.
Để rồi khi trọng tài thứ 4 vừa thông báo 19 phút bù giờ chưa bao lâu, trong một tình huống phản công nhanh CLB Bình Định đã có bàn thắng quý như vàng sau một tình huống phản công nhanh.
Thủ môn trẻ Trung Kiên đã rất nỗ lực để cản phá cú sút đầu tiên, trước khi bất lực nhìn Gonzalez đệm bóng vào lưới trống, giúp CLB Bình Định dẫn ngược 2-1 ở phút 90+1. Một bàn thắng quý như vàng khi giúp đội chủ sân Quy Nhơn có 3 điểm mang tính sống còn.

Dù vẫn xếp áp chót, nhưng đội bóng đất võ đã có 19 điểm để áp sát đội xếp ngay trên là SLNA (20 điểm) hay Quảng Nam (21 điểm) trong khi họ vẫn còn 1 trận chưa đá (sẽ đá bù với CLB Công an Hà Nội vào tháng 6).
Rõ ràng với phong độ và khí thế lên cao như hiện tại, thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy sau khi rũ bỏ mọi áp lực đã hoàn toàn có thể mơ về cuộc lội ngược dòng ngoạn mục vào cuối giải, nhất là khi đội bóng đất Võ đang có những liều doping tiền hợp lý.
Thậm chí, với 24 điểm HAGL chưa thể bảo đảm an toàn khi giải vẫn còn 5 vòng đấu nữa và các đội xếp trong nhóm "cầm đèn đỏ" thi nhau liên tiếp tạo ra những kết quả bất ngờ. Nhất là khi đội bóng phố núi sẽ không có sự phục vụ của Châu Ngọc Quang trong 2 trận đấu tới vì bị treo giò.
Theo Tiểu Bảo (TNO)