Giết bạn nhậu vì bẻ đũa và dọa đâm chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một thanh niên ở Kiên Giang giết chết bạn tại bàn nhậu. Trong khi đó, 8 thanh niên ở Vĩnh Long rượt giết 1 người vì mâu thuẫn.

Ngày 14-8, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Lâm Cẩm Mừng (29 tuổi; ngụ huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) 18 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào tối 10-5-2023, Mừng và Lê Quốc Khiêm cùng một số thanh niên khác tổ chức nhậu. Trong lúc nhậu, Khiêm bẻ chiếc đũa và nhìn Mừng rồi nói "Đâm thằng này".

Bị cáo Mừng tại phiên tòa

Bị cáo Mừng tại phiên tòa

Bị cáo Mừng trước giờ vào tòa xét xử.

Bị cáo Mừng trước giờ vào tòa xét xử.

Mừng tức giận, cho rằng Khiêm sẽ đâm mình nên bước đến bóp cổ và đè Khiêm nằm xuống đất rồi lấy dao đâm Khiêm một nhát vào người.

Sau đó, Mừng rút dao ra và kêu mọi người chở Khiêm đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do thủng phổi.

Đến ngày 12-5-2023, Mừng đi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngoài mức án nêu trên, bị cáo còn bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 300 triệu đồng.

8 người rượt giết 1 người

Qua 2 ngày xét xử, ngày 14-8, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên án về tội giết người đối với các bị cáo Đào Chí Linh (SN 2001), Trương Quốc An (SN 2005), Nguyễn Gia Vĩ (SN 2004), Trịnh Quốc Khánh (SN 1999), Ca Hoàng Bảo Anh (SN 2003), Nguyễn Thanh Phong (SN 2003), Nguyễn Thành Phát (SN 2003) và Nguyễn Hải Đăng (SN 2007).

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Phước Thạnh (ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) nên vào khoảng 19 giờ ngày 6-4-2023, An điện thoại kêu Bảo Anh, Phong, Đăng, Phát, Vĩ, Linh, Khánh tập hợp và mang theo dao tự chế để đến điểm hẹn giải quyết mâu thuẫn với Thạnh.

Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo tại tòa

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Linh điện thoại cho Thạnh để nói chuyện thì sau đó khoảng hơn 10 phút, phát hiện Thạnh đứng ngoài đường nên nhóm Linh cầm hung khí rượt đuổi, chém Thạnh nhiều nhát vào vùng đầu, bụng, chân, tay. Gây án xong, cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường, người dân địa phương kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Biết không thể trốn thoát, các đối tượng đã đến Công an huyện Tam Bình đầu thú, giao nộp hung khí.

Kết quả giám định tỉ lệ tổn thương cơ thể mà nhóm bị cáo gây ra đối với Thạnh là 18%.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là xem thường pháp luật, dùng hung khí muốn tước đoạt mạng sống của người khác nên HĐXX tuyên phạt Linh 12 năm tù, Vĩ và Bảo Anh mỗi bị cáo 9 năm tù; An và Khánh mỗi bị cáo 7 năm tù; Phong và Phát mỗi bị cáo 8 năm tù; Đăng 2 năm 6 tháng tù.

Theo Tin - ảnh: Văn Vũ- Hồng Thắm (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Bắt kẻ đập phá 2 xe taxi Vinfast

Gia Lai: Bắt kẻ đập phá 2 xe taxi Vinfast

(GLO)- Chiều 21-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Khắc Hiếu (SN 1985, trú tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và trộm cắp tài sản.

Dự án sân golf FLC Đak Đoa: Hàng loạt cây thông bị xâm hại

Dự án sân golf FLC Đak Đoa: Hàng loạt cây thông bị xâm hại

(GLO)- Gần 200 ha đất rừng tại huyện Đak Đoa được chuyển đổi mục đích sử dụng và giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) quản lý để thực hiện dự án sân golf và tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, từ khi dự án ngừng thi công, hàng loạt cây thông tại khu vực này bị khai thác trái phép.

Cảnh báo giả mạo con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính để yêu cầu chuyển tiền

Cảnh báo giả mạo con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính để yêu cầu chuyển tiền

(GLO)- Thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được thông tin về tình trạng giả mạo văn bản của Bộ Tài chính, giả mạo con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính, giả mạo website, Fanpage của Bộ Tài chính để yêu cầu người dân chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo thông qua các website, Fanpage giả mạo này.

Gian nan hành trình “vén màn” tội ác

Gian nan hành trình “vén màn” tội ác

(GLO)- Mỗi vụ án giết người xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai là một “bài toán” cần lực lượng Cảnh sát Hình sự (CSHS) nhanh chóng tìm ra lời giải. Trong hành trình “vén màn” tội ác, bắt giữ hung thủ giết người, lực lượng CSHS đã không quản ngày đêm, gian khổ, thậm chí hiểm nguy.