Gia Lai: Nữ "phượt thủ" U60 đặt chân đến 62 tỉnh thành, leo 26km núi đầy ngoạn mục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bước sang tuổi 52, khi con cái đã trưởng thành, cô Bích Vân bắt đầu thực hiện hành trình “phượt” khắp mọi miền Tổ quốc. Hiện tại, ở tuổi 57, cô đã một mình khám phá gần hết 63 tỉnh thành.

Bắt đầu đam mê “phượt” ở tuổi ngoài 50

Đam mê du lịch và khám phá cảnh đẹp của mọi miền đất nước từ khi còn trẻ nhưng cô Nguyễn Thị Bích Vân (57 tuổi, đến từ thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) phải tạm gác lại ước mơ của mình để gây dựng sự nghiệp cũng như chăm chút gia đình.

Bước sang tuổi trung niên, niềm đam mê cháy bỏng của cô Vân “sống dậy” khi con trai có một quyết định quan trọng vào giữa năm học lớp 10. “Lúc ấy, cháu bảo tôi là muốn học hội họa, theo đuổi ngành kiến trúc thay vì tập trung vào những môn đại cương. Tôi rất ủng hộ. Bạn bè tôi cũng góp ý rằng nên cho cháu đi du lịch, khám phá những công trình kiến trúc nổi bật trên khắp cả nước để mở mang tầm hiểu biết cũng như hình thành tư duy nghệ thuật nhạy bén để theo đuổi ngành học trên. Sau đó, tôi thực hiện chuyến đi du lịch bằng xe máy đầu tiên cùng con trai và bắt đầu hành trình khám phá đất nước mà bản thân ấp ủ từ lâu”, cô Vân chia sẻ.


 

 Chuyến đi cùng con trai khơi dậy lại đam mê “phượt” cháy bỏng của cô Vân.
Chuyến đi cùng con trai khơi dậy lại đam mê “phượt” cháy bỏng của cô Vân.


Chuyến đi đầu tiên, cô cùng con trai “phượt” từ Gia Lai lên Buôn Mê Thuột rồi đổ đèo Phượng Hoàng xuống Tuy Hòa. Hai mẹ con tiếp tục di chuyển đến Cam Ranh (Khánh Hòa), khám phá đảo Bình Hưng, Bình Ba và đảo Điệp Sơn.

Trên đường quay trở lại, hai mẹ con ghé thăm Tháp Chàm, Nhà Thờ Đá ở Nha Trang, tới Tháp Nhạn, Vũng Rô, ngọn hải đăng Mũi Điện, cầu gỗ Ông Cọp (Tuy Hòa),… và một số địa điểm khác.

Sau hành trình khám phá ấy, cô Vân và con trai đều có thêm những trải nghiệm thú vị. Hai mẹ con được ngắm cảnh đẹp, được trò chuyện, thấu hiểu nhau hơn và từ đó, bắt đầu thêm nhiều chuyến đi mới.

Lần du lịch đáng nhớ nhất mà cô Vân nhắc đến là chuyến “phượt” sang đất nước Campuchia. Hai mẹ con đã đưa được chiếc xe đồng hành từ Việt Nam sang nước bạn, vào tới đền Angkor Thom và có những bức ảnh check-in ấn tượng tại đây.

Thuyết phục chồng “gật đầu” để đi phượt Tây Bắc 2 tháng

Khi con trai vào đại học, không có thời gian rong ruổi cùng mẹ, cô Vân quyết định “độc hành”. Từ những chuyến đi ngắn ngày với các cung đường nhỏ, cô mạnh dạn thực hiện những hành trình “dài hơi” hơn, như chuyến đi Tây Bắc mà cô ấp ủ dự định trong 3 năm.


 

 



Trái ngược với sự hào hứng của cô, gia đình cô – đặc biệt là người chồng không đồng ý vì thấy quá mạo hiểm. Cô đã kiên trì thuyết phục chồng để nhận được cái “gật đầu”.

 

 



Trước chuyến đi, cô chuẩn bị kỹ càng từ đồ dùng cá nhân, đồ sửa xe cho đến những món đồ “cứu hộ” bản thân dọc đường phòng xảy ra sự cố. Cô cũng dự trù chi tiết từng khoản tài chính cần chi tiêu. Chồng thì động viên cổ vũ còn em trai, con trai và con gái lo cho từng món thuốc men, mỹ phẩm, kiểm tra điện thoại, máy ảnh, thậm chí cả giấy tờ ghi chú.

 

 



Ngày 22/8/2020, cô bắt đầu hành trình độc hành từ quê nhà Gia Lai tới Tây Bắc bằng xe máy và chinh phục tứ đại đỉnh đèo. Chiều tối ngày 27/8/2020, cô có mặt tại tỉnh Yên Bái, thực hiện cung leo núi Tà Xùa với sự hỗ trợ của người dẫn đường.

 

 



“Hành trình đầu tiên ở Tà Xùa 3 ngày 2 đêm là lần đầu tiên tôi leo núi. Hôm sau leo tới đoạn sống lưng khủng long, tôi định bỏ cuộc vì thấy quá mệt so với tưởng tượng. Nhưng rồi lại tự nhủ bản thân rằng đã vượt qua bao khó khăn để đến đây thì phải kiên trì nên tôi tiếp tục hành trình.

Khoảng 5 giờ chiều, trời đã sầm tối, tôi và người dẫn đường cùng em gái bạn đó di chuyển được tới một chiếc lán bỏ hoang rồi đốt đống lửa lớn để hâm đồ ăn thừa mà đoàn đi trước nhường lại. Hôm đó, chúng tôi ngủ ngoài trời, không chăn chiếu, màn dưới cái lạnh của vùng cao.

Đêm đó, trời mưa to, chúng tôi phải vào lều hoang ngủ tiếp. 6h sáng, chờ trời tạnh, tôi tiếp tục di chuyển. Sau 9 tiếng đồng hồ ròng rã, tôi đến được Trạm Tấu, hoàn thành cung đường một cách ngoạn mục ngoài sức tưởng tượng”, cô Vân nhớ lại.

 

 



Sau cung Tà Xùa 26km, cô Vân tiếp tục leo các cung khác tại Yên Bái như Tà Chì Nhù 18km, Lùng Cúng 16km,… và được chiêm ngưỡng nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời tại đây như ngắm lúa chín ở Tú Lệ, tới động Cô Tiên hay đèo Khau Phạ, đồi Mâm Xôi, đồi Yên Ngựa,…

 

 



Cũng trong chuyến đi Tà Xùa, cô có thêm một người bạn đặc biệt là chú chó Mông cộc nặng 2,5kg mua được từ người dân bản địa. Chú chó đã đồng hành cùng cô suốt chặng đường chinh phục vùng Tây Bắc. Kết thúc 2 tháng rong ruổi, cô trở về nhà và không khỏi ngỡ ngàng, hạnh phúc khi chú chó đã lớn phổng phao và đạt cân nặng 7,5kg.

5 năm chinh phục gần hết 63 tỉnh thành

Đặt chân gần hết các tỉnh thành trên cả nước, cô Vân tiếc nuối vì chưa được khám phá Điện Biên. Nhớ lại những chuyến đi ngang dọc đất nước, cô Vân kể, bản thân gặp không ít khó khăn, trở ngại trên đường.

Thời gian đầu đi phượt, cô sử dụng chiếc xe thường đi hàng ngày. Một lần đi đảo Lý Sơn, đoạn đường dốc, nhiều khúc cua, phanh xe không tốt lại gặp các đoàn xe phượt khác ngược chiều đi ẩu, cô hoảng hốt. Sau lần ấy, thấy không đảm bảo, cô đổi xe.


 

 



Cô quyết định mua chiếc PCX 125 theo sự tư vấn của em trai và người này cũng trang bị thêm nhiều dụng cụ, thiết bị cần thiết trên xe để cô di chuyển được an toàn.

 

 



Sau mỗi chuyến đi, không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên của đất nước, cô Vân còn cảm thấy trẻ, khỏe hơn vì tinh thần được bồi dưỡng, suy nghĩ thấu đáo và nhìn nhận mọi vấn đề tích cực hơn.


 

 



Ở tuổi cận kề 60, cô Vân vẫn chăm chỉ rèn luyện sức khỏe – bí quyết để thực hiện hành trình chinh phục mọi miền Tổ quốc. Mỗi ngày, cô leo cầu thang bộ nhiều lần để tưới vườn hoa lên trên tầng 3. Rảnh rỗi, cô đạp xe. Cứ 2 tuần hoặc 1 tháng, cô lại cùng bạn bè đi leo núi để nâng cao thể lực.

https://gialainews.com/gia-lai-nu-phuot-thu-u60-dat-chan-den-62-tinh-thanh-leo-26km-nui-day-ngoan-muc/?fbclid=IwAR03vRldxR9RUzRtUugwRZ_1I3pV3FjP359CRFB9IeH8c5_QLqrl6yMMzwY&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=10&gidzl=d5RFEMOAyo-VJyy_PH7oBfv8p3nw4lOfqXpCEIb4zts0IibZUK3t8TOToJP_Jg9qWKQTO3JAQmqcPm_nAG

 

Theo Thảo Trinh (Nguồn: Dantri.com.vn/gialainews.com)

Có thể bạn quan tâm

Six Senses Côn Đảo nằm trên bãi cát trắng mịn dài 2 km, gồm 50 biệt thự sở hữu hồ bơi riêng. Ảnh: vntrip

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo giành Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025

(GLO)- Ban Tổ chức Hội nghị Đầu tư Khách sạn Châu Á-Thái Bình Dương (HICAP) lần thứ 35 vừa công bố những khách sạn, khu nghỉ dưỡng chiến thắng Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025. Theo đó, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Côn Đảo được vinh danh ở hạng mục “Tác động tích cực đến cộng đồng”.

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

(GLO)- Chẳng ai chăm bón, dã quỳ cứ theo triền đất đỏ bazan của núi lửa Chư Đang Ya mà bung nở vàng rực, như một hàn thử biểu báo hiệu mùa đông đã về. Năm nay, người dân và du khách lại chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm.

Anh Trần Bửu Thưởng-Bếp trưởng Khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn chế biến món bún chả cá Quy Nhơn cho thực khách. Ảnh: Phi Long

Ẩm thực Gia Lai trong mùa Thu Hà Nội

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh của mùa Thu Hà Nội, gian hàng ẩm thực của tỉnh Gia Lai tại Lễ hội Ẩm thực Thu mỹ vị (Hội chợ mùa Thu 2025) đang diễn ra tại TP. Hà Nội đã mang đến cho du khách những hương vị đậm đà, mộc mạc của vùng đất đại ngàn cùng nét ấm áp của miền biển “xứ nẫu”.

null