Đặt mua rau củ qua mạng, người phụ nữ bị lừa đảo 88 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đối tượng hành nghề bốc vác đã lập tài khoản Zalo "Nông Sản Lào Cai" để lừa bán nửa container rau củ cho 1 người phụ nữ, chiếm đoạt 88 triệu đồng.

Ngày 30-12, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phạm Quang Tuân (37 tuổi, ngụ TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Quang Tuân tại cơ quan công an
Đối tượng Phạm Quang Tuân tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, Tuân làm nghề bốc vác tại các đầu mối mua bán rau củ ở huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương).

Ngày 10-9, thông qua mối quan hệ xã hội, Tuân biết chị H. (41 tuổi) buôn bán các mặt hàng rau củ tại chợ đầu mối Tân Hòa (TP Buôn Ma Thuột) đang cần mua rau củ số lượng lớn nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuân dùng số điện thoại của mình lập tài khoản Zalo với tên "Nông Sản Lào Cai" và liên hệ với chị H để bán rau củ.

Khi chị H. nói cần mua nửa xe container xà lách, súp lơ, cà rốt thì Tuân báo giá 128 triệu đồng.

Để tạo thêm niềm tin, Tuân lên mạng tải các hình ảnh rau củ rồi gửi cho chị H. và yêu cầu đặt cọc 88 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền đặt cọc, Tuân liền xóa tài khoản Zalo "Nông Sản Lào Cai", chặn số điện thoại của chị H., chiếm đoạt số tiền 88 triệu đồng.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Dấu ấn di sản địa-văn hóa Tây Nguyên trong lòng đất

Dấu ấn di sản địa-văn hóa Tây Nguyên trong lòng đất

(GLO)- Di sản địa-văn hóa Tây Nguyên là tài sản vô giá của quốc gia, góp phần tạo nên sự đa dạng của nền văn hóa Việt Nam. Việc bảo tồn, phát huy giá trị nguồn tài nguyên di sản này đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách không những cho thế hệ hôm nay mà cả mai sau.

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Huyện Krông Búk là một trong 5 đơn vị hành chính hình thành sớm nhất của tỉnh, trong suốt chiều dài lịch sử với 3 tên gọi: Buôn Hồ (thời kháng chiến chống Pháp), H4 (thời kháng chiến chống Mỹ) và Krông Búk (khi đất nước thống nhất).

Xuân trên đỉnh đèo

Xuân trên đỉnh đèo

Măng Đen rực lên một màu hồng êm dịu từ muôn vạn cánh hoa bé nhỏ. Có khi chỉ là một cội mai anh đào già, cành tỏa rộng khuất sau hàng thông, có khi là cả một hàng mai anh đào non đang e ấp mở những cánh hoa bé nhỏ cạnh đường đi.