Đak Pơ chăm lo Tết cho gia đình chính sách và hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tập trung huy động nguồn lực, bố trí ngân sách để chăm lo các gia đình chính sách và hộ nghèo, cận nghèo, đảm bảo ai cũng có điều kiện vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Chăm lo người có công, gia đình chính sách

Bà Nguyễn Thị Lan Anh-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện-cho biết: Toàn huyện có 361 người có công, gia đình chính sách. Năm nay, ngoài những phần quà của Chủ tịch nước, của UBND tỉnh trao tặng, huyện bố trí 47 triệu đồng mua 235 suất quà tặng người có công, gia đình chính sách (200 ngàn đồng/suất).

“Trước Tết, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan, ban, ngành của huyện thành lập 7 đoàn đến thăm, chúc Tết gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn. Những gia đình còn lại, huyện chuyển quà về các xã, thị trấn và phân công cán bộ trao tận tay các gia đình”-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện thông tin.

ong-dinh-dem-thuong-binh-lang-leng-to-thi-tran-dak-po-phan-khoi-nhan-suat-qua-tet-anh-ngoc-minh.jpg
Ông Đinh Dêm (bìa phải, thương binh ở làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ) phấn khởi khi được đại diện chính quyền địa phương đến thăm, tặng quà Tết. Ảnh: N.M

Như những năm trước, gần tới Tết Nguyên đán, ông Đinh Dêm (thương binh ở làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ) được đại diện chính quyền địa phương đến thăm hỏi và tặng quà Tết.

Ông bày tỏ: “Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước vào mỗi dịp Tết khiến tôi cảm thấy thật ấm lòng. Tôi thường bảo ban con cháu thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế, chung tay xây dựng làng nông thôn mới”.

Trò chuyện cùng P.V trong ngôi nhà mới khang trang, bà Hnha (làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc) kể: Ngôi nhà cũ của gia đình được Nhà nước hỗ trợ xây dựng theo Chương trình 134 cách nay hơn 10 năm đã xuống cấp.

Nhờ sự quan tâm, kết nối của cấp ủy, chính quyền địa phương, tháng 5-2024, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã hỗ trợ 60 triệu đồng và gia đình góp thêm 70 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới.

“Sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành đã giúp gia đình tôi vượt qua giai đoạn khó khăn. Dịp lễ, Tết, lãnh đạo xã đều đến thăm hỏi động viên, tặng quà”-bà Hnha chia sẻ.

Ông Võ Viết Nghĩa-Chủ tịch UBND xã Yang Bắc-cho hay: Toàn xã có 73 người có công và 21 gia đình liệt sĩ. Cùng với quà tặng của Chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện, xã cũng tặng 21 suất quà (200 ngàn đồng/suất) cho các gia đình liệt sĩ.

Theo ông Nghĩa, toàn xã còn 170 hộ nghèo, 211 hộ cận nghèo. Tết này, gia đình đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng 100 suất quà (mỗi suất gồm 300 ngàn đồng tiền quà và 500 ngàn đồng tiền mặt) cho hộ nghèo, cận nghèo; cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh tặng 18 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho các hộ nghèo.

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng 18 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho hộ nghèo. “Xã tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân tặng quà cho các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn để mọi người, mọi nhà đều có Tết”-ông Nghĩa chia sẻ.

Nhiều hình thức hỗ trợ

Cuối tháng 12-2024, tại làng Kuk Kôn (xã An Thành), Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ tổ chức chương trình “Chợ 0 đồng” gồm 7 gian hàng, trong đó 6 gian hàng nhu yếu phẩm và 1 gian hàng cắt tóc miễn phí.

Tham gia phiên chợ từ rất sớm, chị Đinh Thị Blơc chia sẻ: “Mỗi hộ được nhận 6 phiếu mua hàng với tổng số tiền gần 700 ngàn đồng để mua các mặt hàng thiết yếu như: gạo, mì tôm, nước mắm, muối, bột ngọt, hạt nêm, đường. Đây là món quà rất quý giúp gia đình tôi cũng như nhiều hộ nghèo, cận nghèo trong làng đón Tết đầm ấm hơn”.

chi-dinh-thi-bloc-dung-giua-o-lang-kuk-kon-xa-an-thanh-huyen-dak-po-tham-gia-mua-sam-nhu-yeu-pham-tai-cho-0-dong-anh-kim-hoang.jpg
Chị Đinh Thị Blơc (đứng giữa ở làng Kuk Kôn, xã An Thành, huyện Đak Pơ) tham gia mua sắm nhu yếu phẩm tại "Chợ 0 đồng". Ảnh: Kim Hoàng

Liên quan đến chương trình “Chợ 0 đồng”, bà Võ Thị Kim Hoàng-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ-thông tin: Tết năm nay, Hội vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ chương trình “Chợ 0 đồng” với tổng giá trị 82,4 triệu đồng. Ngày 3-1 vừa qua, Hội tặng 20 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho các hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ côi ở thị trấn Đak Pơ.

Nhân dịp Tết Nguyên đán, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tặng 25 thùng sữa TH true MILK cho 25 trẻ em thiếu hụt về dinh dưỡng với tổng giá trị hơn 77 triệu đồng. “Hoạt động này nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt chi phí cho các gia đình, đồng thời là thức uống bổ sung vi chất dinh dưỡng và canxi tốt cho trẻ nhỏ”-bà Hoàng nhấn mạnh.

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Kim Dung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ-khẳng định: “Cùng với các suất quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, Mặt trận và các cơ quan, hội, đoàn thể cũng triển khai nhiều chương trình chăm lo Tết cho người nghèo, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi để người người, nhà nhà đều được đón Tết Ất Tỵ 2025 đủ đầy, sum vầy”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành văn bản số 618/UBND-KGVX, ngày 16-3-2025 gửi các sở, ban, ngành của tỉnh về việc phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Người dân xã Ia Le (huyện Chư Pưh) tham gia trồng rừng gỗ lớn. Ảnh: N.D

Trồng rừng gỗ lớn hướng đi triển vọng

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình và chủ rừng trên địa bàn tỉnh GIa Lai đã huy động các nguồn lực để trồng rừng gỗ lớn. Đây là bước đột phá trong phát triển lâm nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gỗ rừng trồng trong những năm tới.

Giã từ “miền đất hứa”

Giã từ “miền đất hứa”

(GLO)- Đó là lời chia sẻ ngậm ngùi của những người từng bị dụ dỗ vượt biên, lưu lạc xứ người khi được trở về quê hương. Nhiều người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vỡ mộng nơi “miền đất hứa”, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Đổi thay trên quê hương Anh hùng A Sanh

Đổi thay trên quê hương Anh hùng A Sanh

(GLO)- Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng A Sanh, những năm qua, người dân làng Nú (xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động trong lao động sản xuất, trở thành điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Amyên (bìa trái)-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Dơk Rơng (xã Glar, huyện Đak Đoa) và anh Suinh tưới nước cho vườn cà phê của làng. Ảnh: N.H

Dân làng chung tay gây quỹ phục vụ cộng đồng

(GLO)- Nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh Gia Lai gây quỹ bằng các mô hình sản xuất nông nghiệp trên quỹ đất công để có kinh phí triển khai các phong trào, hoạt động cũng như đóng góp xây dựng, cải tạo hạ tầng.

Bà H’Kéch là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan. Ảnh: L.H

Siu H’Kéch: “Báu vật ” của buôn làng

(GLO)- Khi số người biết kể sử thi (kể khan) dần trở nên hiếm hoi trong cộng đồng người Jrai thì tại tổ dân phố 12 (thị trấn Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), bà Siu H’Kéch vẫn ngày ngày cất lên những giai điệu sử thi hào hùng. Bà là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan.

Ta còn có thể khác đi được không?

Ta còn có thể khác đi được không?

(GLO)- Đó là câu hỏi mà nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần-tác giả “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” đặt ra trong một lần loay hoay trước câu hỏi: Chấp nhận mình đã cũ hay làm gì đó để sống khác chính mình của bao nhiêu năm qua?