Đắk Nông: Đuối nước thương tâm tại ao trải bạt, 2 cháu nhỏ tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hiện trường vụ tai nạn  ở huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông là một ao chứa nước có diện tích khoảng 30m2, sâu khoảng 3m và được phủ bạt nhựa chống thấm; cách nhà hai nạn nhân khoảng 100m.

dd.jpg
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 19/4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm hai cháu nhỏ tử vong.

Nơi xảy ra tai nạn là một ao chứa nước tưới càphê của một hộ dân trong xã.

Theo đó, chiều 18/4, Công an xã Đạo Nghĩa tiếp nhận tin trình báo của ông L. Q. T (35 tuổi, trú thôn Quảng Đạt, xã Đạo Nghĩa) về việc hai con là L. Q. H. A. T. U (8 tuổi) và L. Q. H. V (3 tuổi) bị tai nạn đuối nước dẫn đến tử vong tại khu vực ao chứa nước tưới càphê của một hộ dân tại thôn Quảng Phước, cùng xã.

Hiện trường vụ tai nạn là một ao chứa nước có diện tích khoảng 30m2, sâu khoảng 3m và được phủ bạt nhựa chống thấm. Ao nước cách nhà hai nạn nhân khoảng 100m.

Cơ quan Công an, Y tế xã Đạo Nghĩa xác định trên thân thể hai nạn nhân không có dấu vết của tác động ngoại lực. Gia đình ông L. Q. T cũng có đơn từ chối khám nghiệm tử thi.

Sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân xã Đạo Nghĩa đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Thời gian qua, tại nhiều địa phương tỉnh Đắk Nông xảy ra nhiều vụ tử vong do đuối nước, nạn nhân chủ yếu là học sinh.

Nơi xảy ra tai nạn thường là ao hồ, đập thủy lợi, ao chứa nước để phục vụ tưới tiêu trong mùa khô.

Ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đã có nhiều cảnh báo liên quan tới nguy cơ tai nạn đuối nước tại các ao, hồ này. Người dân cần theo dõi, cảnh báo con em, tránh những vụ tai nạn tương tự.

Theo Hưng Thịnh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null