Đắk Lắk: Phát hiện nhiều giáo viên sử dụng bằng giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện 20 trường hợp sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả và không hợp lệ. Trong đó, có nhiều người đang làm giáo viên.
Ngày 26/9, đại tá Nguyễn Hữu Lương - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết, đơn vị vừa phát hiện 20 trường hợp sử dụng bằng giả và bằng không hợp lệ tại một số trường học, cơ quan ở huyện Cư Kuin.

Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra phát hiện hàng chục bằng giả, bằng không hợp lệ tại huyện Cư Kuin. Ảnh: Duy Hậu
Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra phát hiện hàng chục bằng giả, bằng không hợp lệ tại huyện Cư Kuin. Ảnh: Duy Hậu
Số người này được phát hiện thông qua việc kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị, trường học tại huyện Cư Kuin (Đắk Lắk). Quá trình làm việc, những người này đều đã thừa nhận hành vi sử dụng bằng giả.

Trong số các trường hợp sử dụng bằng giả được phát hiện tại huyện Cư Kuin có nhiều trường hợp đang làm giáo viên. Ảnh: Duy Hậu
Trong số các trường hợp sử dụng bằng giả được phát hiện tại huyện Cư Kuin có nhiều trường hợp đang làm giáo viên. Ảnh: Duy Hậu
Theo đó, tất cả các trường hợp này đều chưa tốt nghiệp THPT nhưng sau đó đã nhờ người làm giả bằng tốt nghiệp THPT để tiếp tục được theo học tại các trường đại học, cao đẳng.
Theo đại tá Lương, đáng chú ý, các trường hợp sử dụng bằng giả này phần lớn đang làm giáo viên. Đây là những người không đủ trình độ, đạo đức đã dùng bằng giả, bằng không hợp lệ để đi xin việc sẽ ảnh hưởng đến thế hệ tương lai. 
"Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát và đặc biệt sẽ làm rõ các đường dây làm, bán bằng giả" - đại tá Lương nói.
Theo (Duy Hậu/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null