Đắk Lắk: Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc đi tập thể dục, người đàn ông tại xã Ea Bhốk, H.Cư Kuin (Đắk Lắk) đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 26.7, UBND xã Ea Bhốk, H.Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết đã phát đi thông báo tìm thân nhân cho một bé sơ sinh khoảng 1 ngày tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, một người đàn ông đi tập thể dục trên địa bàn xã Ea Bhốk thì nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Tiến lại gần, người này phát hiện một bé trai bị bỏ rơi bên lề đường nên trình báo cơ quan chức năng.

Bé trai sơ sinh được phát hiện bỏ rơi bên đường. NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Bé trai sơ sinh được phát hiện bỏ rơi bên đường. NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an H.Cư Kuin cùng Hội Phụ nữ xã Ea Bhốk đưa bé đến trạm y tế xã sơ cứu và chuyển về Trung tâm y tế H.Cư Kuin để chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Trung tâm y tế H.Cư Kuin cho biết bé trai nặng 2,6 kg, khoảng 1 ngày tuổi. Sau khi được chăm sóc, cháu bé đã ổn định sức khỏe.

UBND xã Ea Bhốk cho biết, nếu sau khi thông báo nhưng không tìm được thân nhân của cháu bé, xã sẽ tiến hành các bước cho, nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

null