Đắk Lắk: Mang quan tài đến nhà chủ hụi, mở nhạc đám ma để đòi nợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bức xúc vì chủ hụi không trả tiền, nhiều người mang quan tài, loa kẹo kéo đến tận nhà chủ hụi rồi thắp nhang, bật nhạc đám ma nhằm đòi nợ.
Tối 15.2, ông Bùi Duy Hiếu, Chủ tịch UBND TT.Ea Kar (H.Ea Kar, Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc mang quan tài đến nhà chủ hụi đòi nợ.
Trước đó, chiều cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh hàng chục người mang theo quan tài, loa kẹo kéo đến đặt trước cổng một ngôi nhà để thắp nhang, mở nhạc đám ma nhằm đòi nợ gây xôn xao dư luận.

Nhiều người tụ tập để đòi nợ chủ hụi, mang cả quan tài đến đặt trước cổng. Ảnh: Chụp màn hình
Nhiều người tụ tập để đòi nợ chủ hụi, mang cả quan tài đến đặt trước cổng. Ảnh: Chụp màn hình
Theo ông Hiếu, vụ việc trên xảy ra chiều 15.2 tại nhà của vợ chồng ông N.M.Đ và bà N.T.S (buôn bán tự do, trú TT.Ea Kar). Ông Hiếu cũng cho biết qua nắm thông tin sơ bộ, khoảng một năm nay bà S. là chủ hụi của một đường dây hụi trên địa bàn có nhiều người tham gia. Đến nay, số tiền hụi mà các thành viên đóng đã lên khoảng 10 tỉ đồng.
Do bà S. ôm tiền hụi nhưng không trả tiền đúng hẹn nên người dân bức xúc, nhờ người mua quan tài đưa đến nhà bà S. và tập trung đòi nợ.
Sau khi nắm thông tin, UBND TT.Ea Kar đã cử cán bộ phối hợp cùng lực lượng công an đến nắm tình hình, ổn định an ninh trật tự và hướng dẫn bà con liên hệ với cơ quan pháp luật để được giải quyết theo đúng quy định.
“Ông Đ và bà S. hiện vẫn ở địa phương. Khi chính quyền đến vận động, bà con đã mang quan tài rời đi nhưng vẫn tập trung để đòi tiền. Hiện công an thị trấn đang phối hợp với công an huyện xác minh, thu thập thông tin, số liệu tiền nợ từ người dân để có cơ sở xử lý vụ việc”, ông Hiếu thông tin.
Theo Trung Chuyên - Hoàng Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.