Đắk Lắk: Hàng trăm người tố cáo trường dạy lái xe "bao đậu" lừa đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) được xác định đã mạo danh trực thuộc trường Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an) và hiện có hàng trăm người tố cáo bị trường lừa đảo.
Chiều 15/5, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ người dân tố cáo Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe (số 263A Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột) có hành vi lừa đảo cho Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục xử lý. Đến nay, đã có hơn 450 người tố cáo bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên 2 tỷ đồng.
 
Trường dạy lái được xác định mạo danh trường của Bộ Công an
Trước đó, vào đầu tháng 9/2018, trên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin “Trường dạy lái xe ô tô uy tín, giá rẻ nhất Đắk Lắk” là Trường đào tạo và sát hạch lái xe Đại học PCCC - Bộ Công an có trụ sở tại 263A Phan Chu Trinh, TP.Buôn Ma Thuột.
Trường này quảng cáo sẽ giảm học phí chỉ duy nhất khóa tháng 12/2018 với học phí lấy bằng B2 chỉ từ 6 - 8 triệu đồng, bằng C từ 8 - 10 triệu đồng; cam kết học phí trọn gói không phát sinh đến khi lấy bằng; có xe đời mới cho học viên tập lái; nhất là học viên nộp hồ sơ học sẽ “bao đậu” 100%.
Trước lời quảng cáo đầy hấp dẫn này, nhiều người đã ồ ạt nộp hồ sơ học. Khóa học đầu với 15 học viên được Trung tâm hứa sẽ lo chi phí vé máy bay khứ hồi cho học viên ra Hà Nội thi. Ngày  9/1/2019, các học viên được ra Hà Nội nhưng phải di chuyển xuống tỉnh Hòa Bình thi và phải tự túc chi phí về nhà.
Sau đó, có 6 học viên thi không đậu như lời hứa của Trung tâm và được hứa sẽ hoàn tiền nhưng hiện trung tâm đã đóng cửa. Sau 4 tháng xác minh, đến nay có hơn 450 người gửi đơn lên cơ quan công an tố báo bị chiếm đoạt tổng số tiền 2 tỷ đồng.
Được biết, Trường Đại học PCCC của Bộ Công an có văn bản khẳng định không mở bất kỳ chi nhánh nào tại địa chỉ nêu trên.  Đây là cơ sở giả mạo để trục lợi, lừa đảo.
Thúy Diễm (Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null