Đắk Lắk: Hàng chục thanh, thiếu niên, học sinh mang dao rựa, bom xăng... hỗn chiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do mâu thuẫn, P.H.T đã hẹn N.D gặp nhau để giải quyết. Sau đó, P.H.T đã gọi thêm gần 30 người chuẩn bị dao rựa, gậy, bom xăng... để đánh nhau với nhóm của N.D.
Ngày 26/6, tin từ Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tiếp tục triệu tập, làm việc với một nhóm thanh, thiếu niên, học sinh. Nhóm này gồm 25 đối tượng tuổi từ 14-19, đều trú tại TP.Buôn Ma Thuột, đã gây ra một vụ hỗn chiến làm 2 người bị thương.

Công an triệu tập làm việc với 25 thanh, thiếu niên, học sinh. Ảnh: Duy Hậu.
Công an triệu tập làm việc với 25 thanh, thiếu niên, học sinh. Ảnh: Duy Hậu.
Quá trình điều tra ban đầu, công an xác định tối 20/6, P.H.T (17 tuổi) cùng nhóm bạn đến quảng trường mùng 10 tháng 3, TP.Buôn Ma Thuột để chơi. Lúc này, có một nhóm khoảng 20 thanh, thiếu niên, học sinh đến gây gổ. Trong đó, một người tên N.D đã dùng ná bắn vào nhóm của P.H.T rồi bỏ đi.
Khi về nhà, N.D đã nhắn tin qua Facebook cho P.H.T hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn vào 21h tối hôm sau. P.H.T đồng ý. Ngay sau đó, P.H.T đã rủ thêm gần 30 người, chuẩn bị dao rựa, cây gậy, bom xăng... để sẵn sàng "nghênh chiến" với nhóm của N.D.
Khoảng 19h hôm sau, 2 nhóm hẹn nhau đến vòng xoay đại lộ Đông Tây, đoạn giao nhau với đường Trần Quý Cáp (phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột). Lúc này, nhóm của N.D chỉ có 4 người. Thấy vậy, nhóm của P.H.T đã lao vào đánh.
Tuy nhiên, Công an phường Tự An và Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Buôn Ma Thuột đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ hỗn chiến. Do đó, vụ hỗn chiến chỉ khiến 2 người trong nhóm của N.D bị thương nhẹ.
Hiện Công an TP.Buôn Ma Thuột đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng trong nhóm của P.H.T phục vụ điều tra. Cơ quan công an cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
Theo Duy Hậu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null