Đại úy Công an Đắk Nông hiến tiểu cầu cứu sống 2 cháu nhỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một đại úy thuộc Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông) vừa hiến tiểu cầu kịp thời cứu sống 2 cháu nhỏ ở Đắk Lắk thoát khỏi nguy kịch.

Sáng 10/11, Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông) cho biết, một thành viên mô hình “Chiến sĩ đỏ tình nguyện” của đơn vị vừa hiến tiểu cầu thuộc nhóm máu hiếm cứu hai cháu nhỏ nguy kịch tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk).

dai-uy.jpg
Đại úy Đinh Văn Giáp nhiều lần hiến máu, hiến tiểu cầu cứu người

Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo mô hình “Chiến sĩ đỏ tình nguyện” đã huy động Đại úy Đinh Văn Giáp, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự vượt quãng đường 60 km đến tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để hiến tiểu cầu cứu cháu bé.

Khi đang hiến tiểu cầu, bệnh viện thông tin có thêm 1 trẻ sơ sinh 10 ngày tuổi là con của chị Thào Thị Sua, trú tại xã Cư Pui, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) vừa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nhiễm trùng huyết, tiểu cầu giảm sâu, trong tình trạng nguy kịch, cần gấp tiểu cầu B.

Đại úy Đinh Văn Giáp quyết định tiếp tục ở lại hiến thêm một đơn vị tiểu cầu nữa để cứu cháu bé thứ 2. Sau khi kịp thời nhận tiểu cầu từ Đại úy Giáp, 2 cháu bé đã vượt qua cơn nguy kịch.

Theo Công an huyện Krông Nô, Đại úy Đinh Văn Giáp tham gia hiến máu 28 lần, trong đó có 18 lần hiến tiểu cầu. Đại úy Giáp là một trong những thành viên tích cực của mô hình “Chiến sĩ đỏ tình nguyện”, gương mặt tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương.

Theo Hoàng Thanh - M.Q (baodaknong.vn)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null