Đà Lạt: Bắt đối tượng đánh người gãy đốt sống rồi trốn truy nã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 11/6, Công an TP Đà Lạt cho biết đơn vị vừa tiến hành bắt truy nã đối với K’ Véo (SN 1990, thường trú tại thôn 7, xã Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng) về tội gây rối trật tự công cộng.
K’ Véo tại Cơ quan Công an.

K’ Véo tại Cơ quan Công an.

Trước đó, tối ngày 14/11/2020, K’ Véo cùng 3 người bạn đến quán karaoke ở đường Nguyễn Công Trứ (Phường 8, TP Đà Lạt), trong quá trình ngồi hát, K’ Véo đã nảy sinh mâu thuẫn với nhân viên nữ của quán. K’ Véo dùng chân đạp vào bụng người này dẫn tới bị thương tích gãy đốt sống lưng. Sau khi xô xát với 2 nhân viên nam của quán, K' Véo cũng bị thương tích nhẹ ở trán và khớp ngón tay trái.

Quyết định truy nã bị can K' Véo.

Quyết định truy nã bị can K' Véo.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Đà Lạt đã khẩn trương triệu tập làm việc, xử lý nghiêm đối với những người liên quan. Riêng với K' Véo, ngày 1/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt khởi tố để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng, theo quy định tại khoản 1 điều 318 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, K’ Véo đã bỏ trốn nên ngày 22/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt ra Quyết truy nã. Đến ngày 11/6/2024, qua công tác nghiệp vụ, Công an TP Đà Lạt đã kết hợp cùng Công an xã Tam Bố, Di Linh bắt giữ đối tượng truy nã K’ Véo khi đang lẩn trốn tại thôn 5, xã Tam Bố, huyện Di Linh, Lâm Đồng.

Được biết, K’ Véo là đối tượng đã có 1 tiền án về tội giết người, bị Tòa án nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 10 năm tù giam.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.