Con trai đánh cha tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bực tức vì cha uống rượu và thường xuyên đánh mẹ, A Thuốc ở Kon Tum đã đánh cha tử vong.

Ngày 23-5, TAND tỉnh Kon Tum xét xử sơ thẩm lưu động và tuyên phạt bị cáo A Thuốc (20 tuổi, trú xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) 18 năm tù về tội "Giết người".

Theo HĐXX, do bực tức việc cha thường xuyên uống rượu rồi đánh mẹ, chiều 27-11-2022, A Thuốc từ nhà mình đến nhà tìm cha là ông A Pơi (SN 1982) để hỏi chuyện. Tại đây, giữa hai cha con xảy ra cãi vã. Bực tức, A Thuốc ra sau nhà lấy cây xà beng đánh nhiều cái vào người khiến ông A Pơi ngã xuống, chảy máu.

Bị cáo A Thuốc.

Bị cáo A Thuốc.

Khi được hàng xóm can ngăn, A Thuốc dừng tay. Khi hàng xóm rời đi, ông A Pơi đi ra ngoài sân thì A Thuốc tiếp tục dùng cây gỗ đánh nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống đất.

Sau khi gây án, A Thuốc để mặc ông A Pơi nằm dưới đất rồi bỏ về nhà. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, một phụ nữ hàng xóm phát hiện ông A Pơi nằm bất động trước sân nên đến công an trình báo. Khi công an đến hiện trường thì ông A Pơi đã chết do mất máu cấp. A Thuốc cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null