Con đường mơ ước của người dân Chư Drăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không bao lâu nữa, gần 500 hộ dân ở xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) sẽ được lưu thông con đường bê tông phẳng lì với mức đầu tư hàng chục tỷ đồng. Không chỉ có vậy, con đường còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 
Những ngày này, người dân xã Chư Drăng rất phấn khởi bởi tuyến đường nối liền 3 buôn: Thành Công, Nung, Ia Jip với đường Trường Sơn Đông sắp hoàn thành. Ông Ksor Niên (buôn Nung) chia sẻ: “Trước kia, đường đất gồ ghề khó đi lắm. Mùa nắng thì bụi mù, mùa mưa thì lầy lội không đi nổi. Nông dân muốn chở mì đi bán cũng khó mà gọi thương lái vào mua. Khổ nhất là lũ nhỏ đi học đường xa, trắc trở”. 
Suốt nhiều năm, con đường dài gần 11 km là rào cản sự phát triển kinh tế-xã hội của 3 buôn người Jrai này. Không chỉ ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nông sản, đường sá gập ghềnh, trắc trở cũng khiến giấc mơ về ngành “công nghiệp không khói” trở nên xa vời.
Ông Ksor Rok-Chủ tịch UBND xã Chư Drăng-cho hay: “Những buôn này đa phần là người Jrai vẫn giữ được những nét đặc sắc về văn hóa. Đây cũng là khu vực có nhiều thác nước đẹp nên nhiều người dân trong vùng đến tham quan, thưởng lãm. Bởi vậy, UBND xã cũng muốn tạo điều kiện để phát triển du lịch nhưng đường sá đi lại khó khăn. Đến năm 2019, tỉnh cấp vốn đầu tư nâng cấp con đường”. 
Con đường bê tông phẳng lì là niềm mơ ước của người dân xã Chư Drăng. Ảnh: Văn Ngọc
Con đường bê tông phẳng lì là niềm mơ ước của người dân xã Chư Drăng. Ảnh: Văn Ngọc
Theo Chủ tịch UBND xã Chư Drăng, con đường được phê duyệt với mức đầu tư 39,1 tỷ đồng. Chiều dài toàn tuyến là 10,81 km, nền đường rộng 6,5 m, mặt đường rộng 3,5 m (đoạn qua khu dân cư nền đường rộng 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m), kết cấu mặt đường bê tông xi măng; vận tốc thiết kế 30 km/giờ, tải trọng thiết kế 10 tấn/trục; xây dựng hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang và công trình phòng hộ trên tuyến. 
Công trình được khởi công từ tháng 5-2020 và dự kiến hoàn thành trước mùa mưa năm 2021. Theo ghi nhận của P.V, hiện tại, phần mặt đường đã được hoàn tất, đơn vị thi công đang hoàn thiện các hạng mục hệ thống thoát nước trước khi bàn giao. Sau hàng chục năm sống chung với con đường đất, ông Nguyễn Văn Tiến (buôn Thành Công) vô cùng phấn khởi khi đi trên con đường bê tông phẳng lì.
“Bao năm nay, chúng tôi cố gắng lao động sản xuất để thoát nghèo, đời sống bà con cũng cải thiện nhiều, nhưng việc đi lại khổ sở quá. Con đường bê tông giờ đã rộng đẹp, mơ ước bấy lâu đã trở thành sự thật, ai cũng vui mừng”-ông Tiến hồ hởi nói. 
Ông Ksor Rok cho hay: 3 buôn có gần 500 hộ dân với hơn 1.500 khẩu. Khi hoàn thành, con đường giải quyết nhu cầu đi lại cho người dân. Bên cạnh đó, đây cũng là khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung của xã Chư Drăng và các xã lân cận.
“Hy vọng khi con đường hoàn thành, Chư Drăng cũng sẽ trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách. Thời gian tới, UBND xã sẽ chú trọng tuyên truyền để người dân tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông”-Chủ tịch UBND xã Chư Drăng nhấn mạnh.
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt làm củi. Ảnh: Ngọc Minh

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt bán

(GLO)-Thời điểm sáp nhập, chuyển giao bộ máy hành chính, quanh khuôn viên trụ sở xã Đông, huyện Kbang cũ (nay là Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) có 17 cây xanh đường kính 25-50 cm bị cưa hạ. Các thân cây đã được bán làm củi, còn cành nhánh nhỏ bị đốt hoặc chất thành đống ngổn ngang.

Ngôi nhà tự 'thở' giữa lòng đô thị

Ngôi nhà tự 'thở' giữa lòng đô thị

Toạ lạc trên khu đất rộng 450m2 tại khu đô thị ở Jakarta (Indonesia), ngôi nhà là minh chứng cho lối kiến trúc có thể mở rộng giới hạn không gian sống bằng sự kết nối giữa thiên nhiên, ánh sáng và cảm xúc. 

null