CLIP: Đang cháy lớn ở Buôn Ma Thuột, Phó Giám đốc Công an Đắk Lắk đến ngay hiện trường

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Vụ cháy lớn xảy ra tại một cửa hàng điện máy, khiến cả khu vực trên đường Lê Hồng Phong, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tê liệt, ít nhất 2 cửa hàng khác bị cháy lan

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11-11, vụ hỏa hoạn xảy ra tại 1 cửa hàng bán đồ điện máy trên đường Lê Hồng Phong, TP Buôn Ma Thuột và có nguy cơ cháy lan ra các hộ xung quanh.

Theo các nhân chứng, vụ hỏa hoạn khởi phát từ 1 cửa hàng bán đồ điện, sau đó nhanh chóng lan sang 2 cửa hàng khác.

Hiện trường vụ hỏa hoạn được phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận ngay thời điểm xảy ra:

Vụ cháy làm hàng trăm người dân tập trung quan sát, lo lắng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động gần 10 xe chữa cháy tới hiện trường. Tuy nhiên, các cửa hàng bán đồ dễ cháy nên lửa nhanh chóng thiêu rụi 3 cửa hàng.

Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.

Đến 11 giờ 30 phút, sau khi dập được lửa lớn, bất ngờ ngọn lửa phía trong lại bùng lên lần nữa.

Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk (áo sọc), chỉ đạo chữa cháy sáng 11-11

Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk (áo sọc), chỉ đạo chữa cháy sáng 11-11


CLIP: cháy lớn ở Buôn Ma Thuột, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo nóng tại hiện trường

Có thể bạn quan tâm

Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã ra quyết định thụ lý tố cáo và thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nội dung công dân tố cáo một số hành vi vi phạm của công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum liên quan đến vụ tạm giữ xe chở hàng có dấu hiệu trái luật.
"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

Nghệ nhân Y Yin (72 tuổi) ở làng Kon Kơ Tu (xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) cả đời gắn bó với khung dệt. Bà được xem là “báu vật sống” của làng khi sở hữu kỹ năng dệt điêu luyện và năng khiếu “kể chuyện” trên thổ cẩm.