CLIP: Cây cổ thụ bật gốc, đè nát 2 xe con

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong cơn mưa giông, 1 cây xanh cổ thụ hàng trăm năm tuổi đã bật gốc, ngã đè 2 chiếc xe con.

Chiều 11-7, lãnh đạo UBND thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng chức năng đang dọn dẹp hiện trường vụ cây xanh bật gốc, đè nát xe con.

Phần gốc rễ của cây xanh bị mục rỗng

Phần gốc rễ của cây xanh bị mục rỗng

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, trên địa bàn thị trấn Ea Pốk xảy ra mưa giông. Lúc này, một cây xanh cổ thụ mọc ven Tỉnh lộ 8 đã bất ngờ bật gốc, đè 2 chiếc xe con đang đậu bên đường.

"Do mưa lớn nhiều ngày qua, kèm gió lớn đã khiến cây cổ thụ bật gốc. Cây xanh ngã xuống đã đè lên 1 chiếc xe con màu đen gây hư hỏng nặng. Ngoài ra, 1 chiếc xe con khác màu trắng cũng bị cây làm hư hỏng 1 bên xe" – vị này thông tin.

Theo quan sát, cây xanh cổ thụ hàng trăm năm tuổi đã bị mục ruỗng phần gốc rễ. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, may mắn trong 2 chiếc xe không có người. Bên cạnh đó, cây xanh gãy đổ dọc theo con đường nên không gây thương vong cho người đi đường.

CLIP: Cây cổ thụ bật gốc, đè nát xe con

Có thể bạn quan tâm

Dấu ấn di sản địa-văn hóa Tây Nguyên trong lòng đất

Dấu ấn di sản địa-văn hóa Tây Nguyên trong lòng đất

(GLO)- Di sản địa-văn hóa Tây Nguyên là tài sản vô giá của quốc gia, góp phần tạo nên sự đa dạng của nền văn hóa Việt Nam. Việc bảo tồn, phát huy giá trị nguồn tài nguyên di sản này đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách không những cho thế hệ hôm nay mà cả mai sau.

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Huyện Krông Búk là một trong 5 đơn vị hành chính hình thành sớm nhất của tỉnh, trong suốt chiều dài lịch sử với 3 tên gọi: Buôn Hồ (thời kháng chiến chống Pháp), H4 (thời kháng chiến chống Mỹ) và Krông Búk (khi đất nước thống nhất).

Xuân trên đỉnh đèo

Xuân trên đỉnh đèo

Măng Đen rực lên một màu hồng êm dịu từ muôn vạn cánh hoa bé nhỏ. Có khi chỉ là một cội mai anh đào già, cành tỏa rộng khuất sau hàng thông, có khi là cả một hàng mai anh đào non đang e ấp mở những cánh hoa bé nhỏ cạnh đường đi.