Cây xanh bật gốc đổ ra đường, đè xe máy và ôtô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một cây xanh có đường kính khoảng 40cm đã bật gốc đổ gã ra đường đè 1 chiếc xe máy và 1 ôtô
Sáng 2-12, ông Phan Văn Tâm - Phó chủ tịch UBND thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk - cho biết lực lượng chức năng đang dọn dẹp 1 cây xanh đổ ngã ra đường Giải Phóng (tổ dân phố 1, thị trấn Phước An).

Cây xanh bật gốc đổ ngã ra đường. Ảnh B.N
Cây xanh bật gốc đổ ngã ra đường. Ảnh B.N
Theo ông Tâm, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, 1 cây xanh trồng trên vỉa hè đường Giải Phóng bất ngờ bật gốc đổ ngã ra đường. Lúc này, cây xanh đè vào đuôi của 1 chiếc ô tô để trên vỉa hè và phần đầu của 1 chiếc xe máy, do 1 cụ ông điều khiển. Rất may, cây xanh không đè trúng người đi đường nên không gây thương vong; chiếc xe máy và ô tô bị hư hỏng nhẹ.

Cây xanh đổ đè chiếc xe máy, may mắn cụ ông thoát nạn. Ảnh B.N
Cây xanh đổ đè chiếc xe máy, may mắn cụ ông thoát nạn. Ảnh B.N
Sau khi xảy ra vụ việc, lực lương chức năng và đơn vị quản lý cây xanh là Công ty TNHH Đô thị Đức Tài đã kịp thời có mặt điều tiết giao thông và tổ chức dọn dẹp cây xanh. 
"Cây xanh này có đường kính khoảng 40cm, là loại cây sao. Mấy ngày qua, trên địa bàn mưa lớn làm đất nhão, 1 phần bộ rễ bị hư hỏng cộng với việc sáng nay có 1 cơn gió lớn khiến cây bật gốc" - ông Tâm cho biết thêm.

Thân cây đập vào phần đuôi chiếc ô tô. Ảnh B.N
Thân cây đập vào phần đuôi chiếc ô tô. Ảnh B.N
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null