Chư Păh: Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tại xã Hà Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời xóa nhà dột nát, tạm bợ cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện nói chung và xã Hà Tây nói riêng, ngày 4-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh phối hợp với UBND xã Hà Tây tổ chức lễ bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Găo tại làng Kon Pơ Nang.
Quang cảnh lễ bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Găo tại làng Kon Pơ Nang. Ảnh: Văn Đại
Quang cảnh lễ bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Găo tại làng Kon Pơ Nang. Ảnh: Văn Đại

Gia đình ông Găo tại làng Kon Pơ Nang, xã Hà Tây, thuộc diện hộ nghèo của xã, đang sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát. Sau 1 tháng triển khai thi công, căn nhà có diện tích 55,2 m2; gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ; mái lợp tôn, nền lát gạch men. Tổng kinh phí xây dựng hơn 91 triệu đồng, trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh trích từ “Quỹ vì người nghèo” hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình và anh em trong dòng họ đóng góp.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết là việc làm thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp ủy, chính quyền các cấp đến các đối tượng nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, nhằm động viên giúp đỡ các gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Thêm chuyến đò phục vụ người dân xã đảo Nhơn Châu.

Xã đảo Nhơn Châu có thêm đò phục vụ người dân

(GLO)- Sau thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng kiểm, đò dân sinh Nhơn Châu 05 do ông Lê Văn Hiền (SN 1952, ở thôn Đông, xã Nhơn Châu) làm chủ đã cơ bản hoàn tất các điều kiện pháp lý và sẵn sàng đưa vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông đường thủy cho xã đảo Nhơn Châu.

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

null