"Người hùng SEA Games" tiết lộ việc được đội bóng quê hương Ronaldo mời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thông tin 2 tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết Dung và Huỳnh Như được CLB hạng 2 Bồ Đào Nha Lank FC mời sang châu Âu thi đấu đã rộ lên từ tuần trước. Nhưng đến trưa nay, người hùng SEA Games 30 Phạm Hải Yến mới chịu "giải mật".
Nếu như 2 đồng đội Tuyết Dung và Huỳnh Như đã lộ tin vui được Lank FC mời thì tới trưa nay, Phạm Hải Yến – người đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp phụ giúp ĐT Việt Nam đá bại Thái Lan, giành HCV SEA Games 30, mới lộ giấy mời của Lank FC.

Phạm Hải Yến trải lòng trong cuộc giao lưu trực tuyến với Dân Việt sau khi giành HCV SEA Games 30.
Phạm Hải Yến trải lòng trong cuộc giao lưu trực tuyến với Dân Việt sau khi giành HCV SEA Games 30.
Trao đổi với Dân Việt, Hải Yến vui vẻ nói: "Tôi nhận được lời mời từ Lank FC cũng lâu rồi, cùng thời điểm với đồng đội Tuyết Dung, Huỳnh Như.
Nhưng do bận một số chuyện riêng nên tôi đã định không đi. Tới thời điểm này, mọi vấn đề cá nhân đã được giải quyết nên tôi rất sẵn sàng cho thử thách này".
Theo Hải Yến, phía đơn vị chủ quản Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội hoàn toàn ủng hộ và tạo điều kiện cho chị xuất ngoại.

Tiền đạo Phạm Hải Yến ăn mừng
Tiền đạo Phạm Hải Yến ăn mừng "bàn thắng vàng" giúp ĐT Việt Nam đá bại Thái Lan tại SEA Games 30.
Thời điểm này, Hải Yến cùng Tuyết Dung, Huỳnh Như đang chờ visa để lên đường tới đất nước của Ronaldo, thực hiện chuyến phiêu lưu thú vị mà không phải nữ cầu thủ Việt Nam nào cũng có cơ hội.
Trên facebook cá nhân, Hải Yến tỏ ra đầy hứng khởi khi đăng tải dòng trạng thái tỏ rõ khát khao: "Cuộc sống có rất nhiều con đường. Bạn muốn đi con đường như thế nào? Đường của tôi là bóng đá".
Trước câu hỏi của Dân Việt về việc có e ngại gì ở một môi trường bóng đá cao hơn Việt Nam nhiều như Bồ Đào Nha hay không? Hải Yến tự tin đáp:
"Thời gian qua, tôi vẫn tập luyện bình thường để đảm bảo thể lực. Giải bóng đá nữ hạng 2 Bồ Đào Nha bắt đầu vào tháng 10 nên chúng tôi vẫn có thời gian làm quen, hòa nhập với các đồng đội mới.
Lank FC cũng là một đội bóng mới thành lập nên tôi nghĩ mọi người cũng dễ chia sẻ với nhau hơn, đặc biệt khi cùng là con gái có chung niềm đam mê bóng đá".
Chốt lại, Hải Yến nói: "Tôi không chịu áp lực gì cả, cảm thấy rất thoải mái, xác định đi để học hỏi.
Phải biết mình kém thì mới tiến bộ hơn được. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để cải thiện khả năng chuyên môn ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp như Bồ Đào Nha".
Theo Tuệ Minh (Dân Việt)

https://danviet.vn/nguoi-hung-sea-games-tiet-lo-viec-duoc-doi-bong-que-huong-ronaldo-moi-20200904130641038.htm

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.