Ngạc nhiên bé 2 tuổi bỗng dưng tự biết đọc tiếng Việt lẫn tiếng Anh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cậu bé Lê Gia Huy (2 tuổi, ngụ ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, H.Châu Thành, Hậu Giang) khiến nhiều người bất ngờ khi cách đây hơn nửa năm bỗng dưng biết đọc, biết phát âm tiếng Anh và những dòng chữ do người khác viết ra.
Bé Huy được ông ngoại ẳm trên tay và đọc rành rọt những từ vựng tiếng Anh về màu sắc, vật. Ảnh: DUY TÂN
2 tuổi đọc báo rành rọt
Không khó để tìm đến nhà bé Huy vì nhiều người dân nơi đây đều biết đến cậu bé này. Trên đường đi, PV được nhiều người cho biết, bé Huy thường được ông ngoại ẵm đi chơi khắp xóm, thấy biển hiệu nào trên đường bé cũng đọc to không sai một chữ nào. Khi đó, ai cũng giật mình, không thể tin được.
Theo một người dân, ngày qua ngày, thấy bất cứ bảng hiệu, bảng quảng cáo, hay những tấm pano dựng ngoài trời, bé cũng chỉ và đọc đúng từng chữ một.
Đến trước cổng nhà, nhìn bé được ông ngoại ẵm trên tay, khuôn mặt ngây thơ, đôi má bầu bĩnh, đôi mắt to tròn... khiến những ai lần đầu gặp bé Huy không nghĩ rằng cậu bé lại có khả năng đặc biệt đến vậy.
Vừa gặp khách, bé Huy đã khoanh tay và cất tiếng chào. Bên trong nhà Huy, những bảng từ vựng về màu sắc, con vật, quốc kỳ của các quốc gia trên thế giới, phương tiện vận chuyển... được viết treo trên tường. Để chứng thực khả năng của bé Huy, ông Lê Văn Tám (59 tuổi, ông ngoại bé Huy) đưa bé đến bảng từ vựng được viết trên vách tường, chỉ tay đến đâu bé liền đọc chính xác từng chữ.
PV cầm máy ảnh màu đen trên tay hỏi bé: "Đây là màu gì?" lập tức bé trả lời: “Black” (màu đen - PV). Sau đó chỉ phần tay áo màu đỏ bé đang mặc, hỏi màu, lập tức bé nói: “Red” (màu đỏ - PV).
Sẵn có tờ Báo Thanh Niên để trong ba lô, tôi nhanh chóng lấy ra rồi chỉ tay vào dòng chữ to tên báo, bé Huy cứ đọc theo tay tôi chỉ: “Thanh Niên” mà không cần đánh vần. Rồi sau đó chầm chậm đọc tiếp những tựa đề bài viết trên mặt báo một cách rành rọt.
Bé Huy chăm chú đọc theo những từ vựng theo tay ông ngoại chỉ
Bé Huy đọc chữ "Thanh Niên" mà không cần đánh vần
Cầm tờ báo và đọc từng chữ một
Những bảng từ vựng về màu sắc, con vật, phương tiện vận chuyển, cờ các nước bằng tiếng Anh được dán khắp tường nhà để bé Huy đọc
Không thuê gia sư dạy con
Bé Huy sinh ngày 10.12.2016, là con trai đầu lòng của chị Lê Thị Mỹ Hậu (29 tuổi) và anh Lê Thanh Hùng (29 tuổi) bán buôn tạp hóa tại nhà. Cách nay nửa năm, tình cờ trong lần ngồi chăm con, chị Hậu phát hiện con mình đọc bập bẹ được vài chữ cái, cứ nghĩ là tình cờ nên không quan tâm.
Sau đó, chị Hậu lại tiếp tục thấy con đọc được vài chữ cái đơn giản. Từ đó, chị bắt đầu quan tâm đến điểm đặc biệt này nên tìm mua bảng chữ cái cho con học đánh vần phát âm.
Ban đầu, bé Huy chỉ đọc được từ ngữ một cách đơn giản, từng từ đơn rời rạc. Nhưng chỉ thời gian ngắn dạy, chị Hậu lại khá bất ngờ khi con có thể nhớ và đọc được những từ ngữ phức tạp và những đoạn văn bản dài hơn.
Thấy con có khả năng đặc biệt, mọi người trong gia đình đều tạo điều kiện tốt nhất để bé Huy vừa chơi vừa học một cách tự nhiên nhất theo đúng lứa tuổi, hoàn toàn không thuê mướn gia sư hoặc ép bé đi học trước.
“Chúng tôi thường để bé nghe một số chương trình dạy tiếng Anh cho trẻ em trên Youtube. Nhờ đó, cháu thích thú và có thể đọc được nhiều chữ phức tạp và phát âm tiếng Anh nhiều từ khá chuẩn”, ông Tám nói.
Đến hiện tại bé Huy đọc thông thạo bảng chữ cái và một số văn bản, nhận diện cờ các nước bằng hai thứ ngôn ngữ Việt, Anh một cách rành rọt. Thậm chí có thể chỉ một số màu sắc, con vật, bé cũng có thể đọc tên lại bằng tiếng Anh, cũng như đọc được những dòng chữ bất kỳ do người khác viết.
Bé Huy vui đùa cùng các bạn trong xóm
Bé Huy với khuôn mặt ngây thơ, đôi má bầu bĩnh, đôi mắt to tròn... 
Bà Lê Thị Hương (57 tuổi, hàng xóm của nhà bé Huy) cho biết: “Đó giờ chỉ thấy bé 2 - 3 tuổi biết đọc trên báo, không ngờ giờ thấy thực tế bé Huy biết đọc chữ ở độ tuổi này mới tin là có thật. Có lần tôi cũng muốn thử bé nên viết một vài chữ bất kỳ để bé đọc, bé đều đọc rành, dù đôi lúc phát âm hơi khó nghe một chút. Nhưng đối với một đứa bé 2 tuổi đã biết đọc, lại có thể đọc được từ vựng tiếng Anh thì vô cùng đặc biệt”.
Còn bà Nguyễn Thị Na (62 tuổi, ngụ cùng địa phương) nói: “So với những đứa trẻ đồng tuổi thì bé Huy rất hiếu động, lanh lẹ. Đặc biệt, trí nhớ và khả năng tự tìm tòi của bé đều vượt trội so với bạn cùng trang lứa. Mong rằng khả năng đặc biệt của bé sẽ được nuôi dưỡng và phát huy hơn nữa”.
Duy Tân (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.