Bị sét đánh khi đang làm rẫy, vợ chết, chồng bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong khi đang làm rẫy, vợ chồng ông Thao Brúc (ở Kon Tum) bất ngờ bị sét đánh trúng khiến vợ tử vong và chồng bị thương.

Tối 26.4, UBND H.Ngọc Hồi (Kon Tum) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 2 vợ chồng thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày (26.4), trong khi đang làm rẫy, vợ chồng ông Thao Brúc (56 tuổi) và bà Y Durh (49 tuổi, ở thôn Đăk Răng, xã Pờ Y, H.Ngọc Hồi) bị sét đánh trúng. Hậu quả, bà Y Durh tử vong tại chỗ, ông Thao Brúc bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

Theo một lãnh đạo H.Ngọc Hồi, thời gian qua, huyện thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo người dân hiện nay đang vào đầu mùa mưa, thời tiết diễn biến bất thường, vào buổi chiều thường có mưa giông kèm theo lốc xoáy, sấm sét.

Vì vậy, khi thấy mưa giông, sấm sét, người dân lưu ý không nên đi ra ngoài; nếu đang ở ngoài trời, nên tìm nơi tránh trú an toàn, không trú dưới các cây cao, không đứng ở vùng đất trống trải, tránh xa các vật dụng bằng kim loại.

Trước đó, chiều 14.4, một nhóm người gồm 7 người dân thôn Tà Póc (xã Đăk Nông, H.Ngọc Hồi, Kon Tum) đi nhổ mì tại xã Đăk Ang thì gặp giông sét kèm mưa đá. Nhóm này nhanh chóng di chuyển vào chòi rẫy gần đó để trú mưa.

Tuy nhiên, khoảng 15 giờ ngày 14.4, một tia sét đánh trúng thẳng vào chòi khiến chị Y.D. (34 tuổi) tử vong tại chỗ, 6 người còn lại bị thương.

Tiếp đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 16.4, tại xã Đăk Sao (H.Tu Mơ Rông) xuất hiện giông sét dữ dội. Khi đó, gia đình ông A Lang (ở thôn Kạch Nhỏ, xã Đăk Sao) gồm 5 người đang sinh hoạt trong nhà.

Bất ngờ, một tia sét đánh xuyên qua mái nhà, trúng vào đầu ông A Lang khiến nạn nhân chảy máu. Người thân lập tức đưa ông A Lang đến trạm xá sơ cứu rồi chuyển tiếp đến Trung tâm y tế H.Đăk Tô và sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum để điều trị.

Như vậy chỉ trong vòng 11 ngày trên địa bàn tỉnh Kon Tum xảy ra 3 vụ sét đánh khiến 2 người tử vong và 8 người khác bị thương.

Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.